Ăn hỏi mẹ Phương
Monday, February 26, 2007 1:52:18 PM
Hôm nay, sáng sớm trời mưa to, đúng lúc mẹ đi làm. Dự báo thời tiết là 27 độ như mùa hè, vậy mà trời mưa, mẹ thấy lạnh. 9 giờ nhà trai đến. Mẹ đến văn phòng, tranh thủ làm ít việc trước rồi chuồn ra ngoài về TTộ với mẹ Phương 1 tiếng rồi quay lại văn phòng. Hôm nay mẹ Phương xinh lắm và hạnh phúc nữa. Đúng là người phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi người ta hạnh phúc. Cái đẹp toát lên từ ánh mắt, từ nụ cười, từ giọng nói, từ bước đi, từ cả sự lo âu (lo xem tiếp khách thế nào, lo xem trời mưa hay không...). Mẹ Phương là người bạn gần nhất của mẹ, hạnh phúc của mẹ Phương cũng là của mẹ. Mẹ con mình chúc cho mẹ Phương mãi đẹp như thế, kể cả khi không trang điểm, kể cả khi đầu bù tóc rối. Bằng tất cả trái tim mình, mẹ cầu chúc cho mẹ Phương hạnh phúc mãi mãi, không bao giờ (I mean never never never ever) phiền muộn, chỉ cười những nụ cười thực sự là nụ cười, chỉ khóc khi hạnh phúc, chỉ líu lo những điều vui vẻ khi gọi điện cho mẹ ... và nhiều lắm, không thể kể hết được. Nhìn chú rể Tuấn, mẹ tin là mẹ Phương sẽ chắc chắn có những điều mẹ chúc, không thể khác được. Vì dĩ nhiên, mẹ Phương xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Phương ơi, chị yêu em lắm. Chỉ cần nói 6 từ vậy thôi phải không Phương?
(Sorry Khoai, dòng này dành cho mẹ Phương)
Hôm nay mẹ bận nên buổi trưa không về được với con, con có mong mẹ không? Mẹ thì nhớ con lắm. Nhớ lắm. Chỉ thèm được về ôm con, 2 mẹ con mình chui vào chăn ngủ một lúc thôi, không cần nhiều. Công việc bận thế, mẹ không về được, nhưng chiều về sớm với con 1 tiếng mà. Chiều nay về đến nhà là 5h chiều. Mọi khi mẹ về đến nhà là 6.15, tắm cho con ngay lập tức vì sợ tối. Nhưng hôm nay về sớm mà không tắm cho con được. Mẹ không mệt nhưng mẹ không khoẻ, chỉ thèm ngả lưng thôi. Mẹ con mình chiều nay nằm ôm nhau nhé. Con tiếp cho mẹ sức mạnh. Đừng giận vì mẹ không tắm cho con hôm nay, tối mẹ khoẻ hơn sẽ lau người và rửa ráy cho con thật sạch, con sẽ ok với mẹ việc đó phải không? Tối 7h, mẹ cho con ăn. Bà sợ mẹ mệt cứ bảo để bà cho ăn. Nhưng bà chưa hiểu nhỉ, cho con ăn hay chăm sóc con sẽ làm mẹ không mệt nữa. Mẹ chưa bao giờ thấy mệt vì con cả. Chỉ cần con cười tươi như thế!
Phương ơi, chị yêu em lắm. Chỉ cần nói 6 từ vậy thôi phải không Phương?
(Sorry Khoai, dòng này dành cho mẹ Phương)Hôm nay mẹ bận nên buổi trưa không về được với con, con có mong mẹ không? Mẹ thì nhớ con lắm. Nhớ lắm. Chỉ thèm được về ôm con, 2 mẹ con mình chui vào chăn ngủ một lúc thôi, không cần nhiều. Công việc bận thế, mẹ không về được, nhưng chiều về sớm với con 1 tiếng mà. Chiều nay về đến nhà là 5h chiều. Mọi khi mẹ về đến nhà là 6.15, tắm cho con ngay lập tức vì sợ tối. Nhưng hôm nay về sớm mà không tắm cho con được. Mẹ không mệt nhưng mẹ không khoẻ, chỉ thèm ngả lưng thôi. Mẹ con mình chiều nay nằm ôm nhau nhé. Con tiếp cho mẹ sức mạnh. Đừng giận vì mẹ không tắm cho con hôm nay, tối mẹ khoẻ hơn sẽ lau người và rửa ráy cho con thật sạch, con sẽ ok với mẹ việc đó phải không? Tối 7h, mẹ cho con ăn. Bà sợ mẹ mệt cứ bảo để bà cho ăn. Nhưng bà chưa hiểu nhỉ, cho con ăn hay chăm sóc con sẽ làm mẹ không mệt nữa. Mẹ chưa bao giờ thấy mệt vì con cả. Chỉ cần con cười tươi như thế!
