My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Thời tiết đáng sợ thật đấy!

Con thân yêu,

Bà Quý cho con thuốc, con uống vào và đỡ ngay hôm sau. Hết sốt nóng, chỉ hâm hấp thôi. Vẫn còn viêm và mẹ phải cho con uống thuốc cho đủ liều. Sau 5 hôm thì tái khám. Hôm qua mẹ cho quay lại tái khám gặp bà Quý, bà soi tai mũi họng và nói: Đẹp rồi, chúc mừng. Ôi, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Con có biết mấy hôm con sốt, mẹ khấn trời phật mãi cho mẹ ốm thay con. Con biết không? Ngay hôm sau con ốm 1 ngày, mẹ cũng sốt và ho. Chắc mẹ con mình lây nhau rồi. Duy tâm thì bảo trời phật nghe thấy lời cầu xin của mẹ đấy. Cũng vì thế mà mẹ không thấy mệt mỏi gì, vẫn làm việc hăng say, cơ quan phải cho về sớm vì mặt mũi đỏ dừ. Mẹ phải uống nhiều thuốc lắm. Phải ngưng cho con bú vài ngày. Nhưng không có vấn đề gì cả. Miễn là không phải con phải uống là được. Ngưng bú sữa mẹ thì mẹ sẽ vắt đều hàng ngày để giữ sữa. Mẹ hứa là không cai sữa khi con chưa được 1 tuổi. Thấy má con mát lịm và chơi ngoan thì mẹ quên cả sốt. ông bà muốn trông con buổi đêm để mẹ ngủ cho khoẻ hẳn nhưng không cần đâu con nhỉ. Hôm nay mẹ đi làm cả ngày, vì không về cho con bú buổi trưa như mọi khi, bù lại mẹ được về sớm 1 tiếng buổi chiều, như thế thích hơn con nhỉ. Vì mẹ có thể tắm cho con sớm hơn, được chơi buổi tối với con nhiều hơn. Hôm nay con thể hiện một bước thay đổi quan trọng: Con nhớ mẹ. Cô Duyên kể chuyện trưa nay mếu máo khóc khi đợi mãi không thấy mẹ về. Dỗ một lúc thì nín. Buổi chiều mẹ về, con không theo một ai cả, chỉ theo mẹ thôi. Ai bế cũng cáu gắt. Mẹ bế thì im re, chơi bi bô ngoan ơi là ngoan. Có lúc cô Duyên bế để mẹ nằm nghỉ thì con ngồi nhìn mẹ chăm chăm không chớp mắt đến vài phút. Nhìn thương quá đi mất. Mẹ lại ngồi dậy ôm con. Lạ nhỉ, ngồi dậy thì chóng mặt nhưng bế con rồi thì lại khoẻ re. Đúng là con là liều thuốc tiên của mẹ rồi. Tối nay nằm chơi, mẹ ngồi cạnh thì con phởn chí quá, cười reo hò ầm ĩ, khác hẳn mọi ngày. Mẹ đi sang phòng bên cạnh thì bắt đầu gắt gỏng, không chơi với ai cả. Nhưng mà này, bám mẹ quá thì lại không tốt đâu nhé.

Bé ơi, mong cho mẹ con mình mau khoẻ, thời tiết nóng nóng lạnh lạnh sợ thật đấy. Ngày mai lại gió mùa đông bắc. Mẹ ngồi soạn quần áo mới cho con, dở túi quần áo cô Thảo gửi bao nhiêu là đồ đẹp mà con có thể mặc được rồi. Mẹ sẽ mặc và chụp ảnh gửi cho cô Thảo mới được. Nhiều áo đẹp lắm. KHông cần đi chơi mới diện, mai mẹ diện cho con luôn. Cô Duyên đã giặt và mẹ đã là thật đẹp cho con rồi. Mẹ con mình sẽ chụp ảnh và gửi cho cô Thảo nhìn nhé. Khi nào cô Thảo đọc được những dòng này thì 2 mẹ con mình cùng cám ơn cô Thảo lần nữa. Con sẽ xinh lắm cô Thảo ạ. Chị Kốp giống con ong, con cũng giống con ong có cái đít cong cong cho cô xem nhé.

Con thân yêu, bà Quý không cho mẹ hôn hít con vì mẹ đang bệnh. Ôi chao là nhớ cái má thơm thơm chứ. Đang gõ đây mà cũng đã thấy nhớ rồi. Cái mắt tít thò lò cười tươi như bông hoa nữa. Mẹ vừa xa con có 10 phút đã thấy nhớ con rồi. Mẹ về với con đây.

Hôm nay bố gọi điện, bố cũng nói nhớ con gái nhiều và hôn con nhiều. Mẹ chuyển lời bố cho con rồi đấy nhé. Còn hôn con thay bố thì lúc khác vậy. Để mẹ khoẻ hẳn đã.

Mẹ về phòng với con đây. Đêm nay con ngoan cho mẹ ngủ khỏe hẳn nhé. Mẹ cảm ơn con nhiều.

Con sot - My baby this week: 5 months - week 2Giả bữa - My baby this week: 5 months - week 3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31