My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bột mặn

Hôm nay cuối tuần, mẹ có thời gian cho con nhiều hơn. Ngồi ngắm con thấy 2 má bớt chảy xệ như trước. Chắc sau thời gian ốm vừa rồi của 2 mẹ con nên con cũng bị giảm xút chút xíu cân nặng. Mẹ sốt ruột quá và quyết định bắt đầu quấy bột mặn cho con ăn từ hôm nay (sớm hơn dự định 1 tuần). Bột ngon lắm nhé, mịn, quấy lên sánh dẻo thơm ơi là thơm. Mẹ nấu lấy nước thịt bò, nước rau củ xu hào và cà rốt làm thực đơn đầu tiên cho con. Thực đơn này dễ làm quen nhất cho trẻ em. Mẹ nghĩ thế.

Nhem nhem... con đói rồi.

Mẹ xuống nhà chuẩn bị và bắt đầu quấy bột. Mẹ dùng nồi mới, bát mới, mình không dùng chung với ai cả con nhé. Khi lớn hơn một chút thì mình tính tiếp. Nào, mẹ quấy xong rồi đây. Thơm ngon quá. Mẹ hồi hộp lắm, không hiểu con gái mẹ sẽ đón tiếp bữa ăn đầu tiên lạ hoắc này thế nào đây. Gọi là bột mặn nhưng mẹ nấu ít mặn lắm, vì con còn nhỏ mà, nhạt nhạt thôi.

Nhem nhem... Con gần cáu rồi. Mẹ lâu thế.

Ok ok...

yes

Mồm há liên tục, tiếp nhận hết thìa này đến thìa khác. Hihi, mừng quá, con thích bột mặn phải không? 1 tuần sau con sẽ cứng cáp hơn nữa cho xem nhé. Bột mặn tốt lắm vì bổ sung đủ chất dinh dưỡng theo cơ thể con đòi hỏi từ tháng tuổi này. Đến gần cuối bát bột thì mím mồm không tiếp nhận gì nữa hết. Mẹ phải gọi cô Duyên ra tiếp chuyện một chút để con ăn nốt. Thế rồi cũng hết những gì mẹ quấy. Con ngoan quá. Trộm vía. Ghi nhận nhé, lớn hơn, hiểu chút chút, mẹ sẽ thưởng.

Hôm nay ông bà cho con mèo đi rồi. Mấy hôm vừa rồi trời nồm mà nó tè bậy nên nhà mình hôi quá, thành cơn ác mộng của cả nhà. Bây giờ thì mình có thể mở cửa mà không sợ mèo lọt vào, đêm có thể ngủ ngon mà không sợ mèo cào cửa. Nhưng kể ra thì cũng thương nó con nhỉ. worried

Mẹ lại ốm rồi - My baby this week: 5 months - week 4Khoai lang ơi là khoai lang ơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31