My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Khoai lang ơi là khoai lang ơi

Cuối tuần, mẹ ở nhà với con 2 ngày, mục đích đặt ra là tập cho con ăn bột mặn. Hôm nay thứ hai, mẹ đi làm rồi. Mẹ lo lắng không biết ở nhà mọi người cho con ăn sẽ thế nào đây. Chiều về thì nghe cô Duyên kể lại là cho ăn khó lắm, không giống như mẹ cho ăn 2 hôm trước. Hai bữa mà không hết 1 khẩu phần bột. Toàn phải bú thêm 100ml sữa nữa. Tối về mẹ cho ăn lại ngon lành. Chắc là mọi người chưa quen con nhỉ. Mẹ cho ăn gọn gàng mà bà và cô Duyên cho ăn phải thay áo cho con, chắc là tung toé jester Mẹ có chuẩn bị yếm rồi, sao mọi người lại không dùng? Ngày mai là phải dùng cho em bé nhé.

Hôm nay mẹ đã đỡ ho rồi. Vẫn ho chút xíu nữa, chắc 2 ngày nữa thì khỏi hẳn. Mẹ vẫn uống kháng sinh cho hết liều. Bây giờ con nằm ngủ, mẹ ho thoải mái mà không hề giật mình, con được luyện tập hơi bị nhuần nhuyễn với âm thanh lớn đấy rồi nên chẳng vấn đề gì cả.

Chiều nay, mẹ cho con ăn chuối, con ăn được 1/3 quả rồi đấy. banana Chắc là con thích ăn nên mồm cứ há như con chim non chờ mồi mẹ mớm. Đáng yêu thế không biết. Không biết lúc đấy con nghĩ gì nhỉ??? 'Cái gì mà ngon thế nhỉ, mình há mồm ra ăn tiếp thôi'. Có phải con nghĩ thế không?

Ru con ngủ, chẳng biết từ lúc nào mẹ sáng tác bài hát Khoai lang:

Khoai lang ơi là khoai lang ơi
Yêu Khoai lang là mẹ thương khoai lang
Con ăn ngoan thì mẹ cho con đi chơi
Con không ngoan thì mẹ không cho đi chơi bigsmile jester jester

Hehe, nghe chuối nhỉ. Nhưng mà này, kết tinh của tình yêu mẹ với con nên nó thành hay. Hehe.

Chẳng thế mà, cô Duyên ừ hữ mãi mấy bài ru Nghệ An mà con có ngủ đâu, rút cuộc mẹ nghe cô Duyên cũng hát Khoai lang ơi từ khi nào ý. Rồi em Hoàng một hôm đang ngồi chơi một mình đồ chơi thì miệng lẩm bẩm: Khoai lang ơi là khoai lang ơi... yes làm mẹ buồn cười quá. Thế rồi một hôm em Hoàng gọi điện cho ông ngoại hát đủ mọi bài, trong đó có cả bài Khoai lang của mẹ con mình. Thế rồi ông ngoại và Hoàng song ca luôn. sing Mẹ sắp là người nổi tiếng, một nhạc sĩ có bài hát nổi tiếng rồi. Ai ai cũng biết, ai ai cũng hát nhé. (phạm vi nhà Kim Mã thôi)

Bột mặnCon lại sắp mọc răng?

Comments

Unregistered user Monday, March 19, 2007 7:52:46 PM

Anonymous writes: Trom via, em be dang yeu qua, khong the khong binh luan duoc !

Unregistered user Tuesday, March 20, 2007 4:28:32 AM

Cô Thảo writes: Lâu quá không thăm trang web của em khoai rồi, chụp ảnh thấy phổng phao ra nhiều đấy, lại còn ăn cả bột mặn nữa rồi-GIỎI ghê nhỉ. Chụp ảnh mặc quần áo mới ở đâu mà cô Thảo tìm không thấy nhỉ, cả đám cưới mẹ B.P nữa. Thôi chúc 2 mẹ con giảm ốm, tăng ăn, sức khỏe A+ nhé. Love,

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31