Bố ơi con sắp biết bò rồi
Friday, March 30, 2007 10:38:02 AM
Mẹ Chi mấy hôm nay bận, không để ý đến blog cho con gì cả. Chẳng ghi lại những thay đổi của con sao?
Có chứ. Bố ơi, con sắp biết bò rồi nhé. Bây giờ con đã biết nhổm cái mông thật cao, sử dụng 2 đầu gối để làm điểm tì. Mỗi tội con chưa biết kết hợp với tay nên toàn xõng xoài. Nhưng mà vui lắm. Con nghĩ là mẹ vui lắm vì mẹ được nhìn thấy con thay đổi từng ngày. Con gái bố tối đến rất nghịch (TV), nằm trên giường và đạp vào người mẹ không ngừng nghỉ, thích thú vô cùng và đạp rất đau. Ngoài ra, sử dụng hết công suất của cái mồm hét và toe toét cười hở hết cả răng lợi. Lại nói đến răng, con mọc đúng 2 cái rồi bây giờ chưa thấy mọc tiếp gì cả. Tóm lại là mọc sớm chẳng để làm gì, chỉ tổ cho mẹ bị đau mỗi khi con ngứa lợi thôi. ăn bột mặn vẫn khó khăn như thế, mẹ toàn phải mất đến nửa tiếng mới xong bữa bột cho con. Chẳng bù cho em Phễu ngày trước khi được mẹ chăm. Mẹ cho em ăn 5 phút hết sạch bát bột mà cái chôn bát vẫn còn nóng nguyên. Mẹ ước gì con gái mẹ cũng ăn như thế. Con gái không có nghĩa là nhõng nhẽo và ăn kém hơn con trai. Trộm vía, con ăn hết một cái bát ăn cơm màu vàng (bố nhớ không? bát ăn cơm ở nhà mình to lắm), một bát đầy. Mẹ vẫn cho con ăn hết đầy một bát đấy bột mặn. Vậy mà con vẫn chiến đấu. Chiến đấu để làm gì khi cái bát bột cuối cùng vẫn được tiêu thụ hết sạch?? Bướng bỉnh và bướng bỉnh.
Ra khỏi nhà, mọi đứa trẻ tầm tuổi con đều lọt vào mắt mẹ. Mẹ luôn để ý thật kỹ xem các bạn mặc gì? các bạn ăn thế nào, các bạn biết làm gì rồi. Mẹ muốn con mẹ sẽ phải hơn các bạn mọi mặt. Nhưng xem ra cái khoản ăn bột mặn là chưa ổn. Hôm qua mẹ đi ăn trưa, thấy bà chủ nhà đang cho một bạn 5 tháng tuổi ăn bột ngon lành. Nhìn mà thèm quá. Bạn ý há mồm liên tục. Mẹ quên không hỏi bạn ý là trai hay gái. Nếu là con trai thì không chấp vì bọn nó ăn phàm uống tục con ạ
. Nếu là con gái thì con thua bạn ý rồi.
Đêm ngủ, con gái bố mặt vênh ngược, song song với thành giường, ngủ như 1 con cún, ngây thơ, đáng yêu, say sưa và yên bình. Sáng dậy, con gái bố mắt híp tịt, vừa nhìn thấy mọi người đã toét miệng cười. Con tươi tắn lắm (trộm vía). Đợt tới đây bố về, mẹ sẽ cho con mặc thật xinh đi đón bố nhé. Xem bố có nhận ra con gái không nhé. Bố sẽ thấy con không lạ bố đâu mà sẽ toe toét cười với bố cho mà xem. Tính con tươi tắn cởi mở thế là giống bố nhỉ. Mẹ thì ngược lại
Có chứ. Bố ơi, con sắp biết bò rồi nhé. Bây giờ con đã biết nhổm cái mông thật cao, sử dụng 2 đầu gối để làm điểm tì. Mỗi tội con chưa biết kết hợp với tay nên toàn xõng xoài. Nhưng mà vui lắm. Con nghĩ là mẹ vui lắm vì mẹ được nhìn thấy con thay đổi từng ngày. Con gái bố tối đến rất nghịch (TV), nằm trên giường và đạp vào người mẹ không ngừng nghỉ, thích thú vô cùng và đạp rất đau. Ngoài ra, sử dụng hết công suất của cái mồm hét và toe toét cười hở hết cả răng lợi. Lại nói đến răng, con mọc đúng 2 cái rồi bây giờ chưa thấy mọc tiếp gì cả. Tóm lại là mọc sớm chẳng để làm gì, chỉ tổ cho mẹ bị đau mỗi khi con ngứa lợi thôi. ăn bột mặn vẫn khó khăn như thế, mẹ toàn phải mất đến nửa tiếng mới xong bữa bột cho con. Chẳng bù cho em Phễu ngày trước khi được mẹ chăm. Mẹ cho em ăn 5 phút hết sạch bát bột mà cái chôn bát vẫn còn nóng nguyên. Mẹ ước gì con gái mẹ cũng ăn như thế. Con gái không có nghĩa là nhõng nhẽo và ăn kém hơn con trai. Trộm vía, con ăn hết một cái bát ăn cơm màu vàng (bố nhớ không? bát ăn cơm ở nhà mình to lắm), một bát đầy. Mẹ vẫn cho con ăn hết đầy một bát đấy bột mặn. Vậy mà con vẫn chiến đấu. Chiến đấu để làm gì khi cái bát bột cuối cùng vẫn được tiêu thụ hết sạch?? Bướng bỉnh và bướng bỉnh.
Ra khỏi nhà, mọi đứa trẻ tầm tuổi con đều lọt vào mắt mẹ. Mẹ luôn để ý thật kỹ xem các bạn mặc gì? các bạn ăn thế nào, các bạn biết làm gì rồi. Mẹ muốn con mẹ sẽ phải hơn các bạn mọi mặt. Nhưng xem ra cái khoản ăn bột mặn là chưa ổn. Hôm qua mẹ đi ăn trưa, thấy bà chủ nhà đang cho một bạn 5 tháng tuổi ăn bột ngon lành. Nhìn mà thèm quá. Bạn ý há mồm liên tục. Mẹ quên không hỏi bạn ý là trai hay gái. Nếu là con trai thì không chấp vì bọn nó ăn phàm uống tục con ạ
. Nếu là con gái thì con thua bạn ý rồi. Đêm ngủ, con gái bố mặt vênh ngược, song song với thành giường, ngủ như 1 con cún, ngây thơ, đáng yêu, say sưa và yên bình. Sáng dậy, con gái bố mắt híp tịt, vừa nhìn thấy mọi người đã toét miệng cười. Con tươi tắn lắm (trộm vía). Đợt tới đây bố về, mẹ sẽ cho con mặc thật xinh đi đón bố nhé. Xem bố có nhận ra con gái không nhé. Bố sẽ thấy con không lạ bố đâu mà sẽ toe toét cười với bố cho mà xem. Tính con tươi tắn cởi mở thế là giống bố nhỉ. Mẹ thì ngược lại
