My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Dinh dưỡng

Con gái yêu,

Đã 4 đêm nay, con cứ đến 4h sáng là ngủ không ngon giấc. Quay phải, quay trái, trằn trọc. Mẹ biết con khó ngủ mặc dù mắt vẫn nhắm tịt. Mẹ bế lên ru thì không đồng ý, cho ăn cũng không ăn. Mẹ vỗ mông cũng không ăn thua gì, mẹ nắn chân tay cho đỡ nhức xương (có thể nếu thiếu canxi vì thời gian này thời tiết độc con ít được tắm nắng hơn). Mẹ cứ làm mọi cách mà con vẫn trằn trọc. Có thể con thiếu ma-nhê B6 giống em Hoàng ngày xưa. Hôm nay chủ nhật, mẹ sẽ mời bác sĩ dinh dưỡng về khám cho con. Nếu đúng là thiếu ma-nhê thì mẹ cho con uống là ổn ngay thôi. E Hoàng ngày xưa cũng thế mà. Hoàng có thời gian trằn trọc nhiều lắm. Nhưng mẹ sẽ không để cho con bị mất ngủ lâu đâu. Hôm nay bác sĩ Hào sẽ đến khám cho con.

Đã bắt đầu vào hè rồi, thời tiết đỡ ẩm hơn, đã có nắng và không còn nồm nữa, mẹ bận đi làm nhưng đã nói ông bà và cô D hàng ngày cho con tắm nắng để tổng hợp vitamin D, có thế, con ăn gì mới hấp thu được tốt, không bị còi xương. Mẹ Chi bé bụng đã bắt đầu to rồi. Không phải mình mang bầu sao thấy nhanh thế, trộm vía, hôm qua nhìn cái bụng lù lù rồi. Mà tính ra cũng đã được 5 tháng rồi còn gì. Một em gái nữa ra đời, vậy là mình sẽ có người chơi đồ hàng cùng rồi nhé. Mẹ sẽ mua cho con đồ chơi đẹp. Mẹ Chi bé hôm qua bế con cứ khen trộm vía cái mặt khôn thế, nước da trắng thế và thích thú với nước da của con. Hì hì, bánh mật mà khen trắng à?

Bây giờ là 8h sáng, con vẫn đang say xưa chưa ngủ dậy. Ngủ bù lại vì 4h sáng trằn trọc đến 6h mới ngủ lại được. Mẹ để con ngủ không đánh thức vì con cần ngủ bù. Hôm nay nắng chưa lên để mẹ con mình cùng tắm nắng. Mẹ muốn được cho con tắm nắng, muốn được đánh răng rửa mặt cho con vào buổi sáng cuối tuần, điều mà mẹ không làm được vào ngày khác vì phải đi làm. Mẹ toàn đi làm khi con đang ngủ say. Hàng sáng 6h sáng mẹ cho ăn và cho ngủ tiếp, không dậy luôn vì như thế sớm quá. ông ngoại lên ngủ tiếp với con đến tận 8.30h, khi mà mẹ đã làm việc được nửa tiếng rồi.

Con đã dậy rồi, mẹ sẽ làm những việc mẹ muốn bây giờ đây. Rồi mẹ con mình cùng lên tắm nắng nhé.

My baby this week: 6 months - week 2Mùa hè đầu tiên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31