Quen bột rồi
Thursday, April 19, 2007 4:56:37 AM
Con gái mẹ đã quen ăn bột mặn rồi. Thời gian đầu con cũng làm mẹ thấy stress vì con dường như không tha thiết gì đến bột cả. Mẹ nghĩ: gay quá, không ăn bột thì lớn làm sao đây? Hỏi ra mọi người cứ trách sao mẹ cho con ăn nhiều thế? đầy một bát bột trong khi con đang tập ăn. Hoá ra là thế. Chẳng thế mà cứ đến nửa bát là con bắt đầu lắc đầu quầy quậy và phun phì phì. Bây giờ thì đâu vào đấy rồi, một bát bột đầy làm một hơi. Trộm vía. Nhưng cũng tuỳ thực đơn đấy. Thịt bò và xu hào cà rốt là thích nhất. Không thích thịt lợn tí nào. Bữa nào có thịt lợn là ngay thìa đầu tiên thái độ đã vớ vẩn rồi. Tuy nhiên thì con gái mẹ vẫn phải ăn hết những gì mẹ đã chuẩn bị. Dạo này ở Hà nội lợn đang có bệnh nên mẹ cho con nghỉ thôi nhé. Sau này ok rồi là phải ăn hết.
Hàng ngày mẹ làm sữa chua cho con ăn. Con thích ăn hơn sữa chua mua sẵn vì độ chua vừa phải, mẹ cố tình làm ngọt cho con để con không nhăn nhó mặt mũi khi chua quá đấy mà. Con thích phải không?
Đêm qua tỉnh dậy, 2 chân con chễm chệ trên cổ mẹ, mông con thì kề ngay má mẹ. Tài thế chứ!!! Thế mà xoay lại thì cáu. Oh hay????
Hàng ngày mẹ làm sữa chua cho con ăn. Con thích ăn hơn sữa chua mua sẵn vì độ chua vừa phải, mẹ cố tình làm ngọt cho con để con không nhăn nhó mặt mũi khi chua quá đấy mà. Con thích phải không?
Đêm qua tỉnh dậy, 2 chân con chễm chệ trên cổ mẹ, mông con thì kề ngay má mẹ. Tài thế chứ!!! Thế mà xoay lại thì cáu. Oh hay????
