My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con ốm

Con sốt đã 2 ngày rồi. Sốt nhẹ nên mẹ chỉ tự điều trị bằng thuốc hạ sốt và theo dõi. Mẹ không muốn cho con vào viện nhi vì đang dịch tiêu chảy và sốt siêu vi trùng. 15.00h chiều qua, mẹ gọi điện về thấy bà báo con 39 độ. Mẹ nghỉ làm về sớm đưa con đi bà Quý khám. Bà Quý nói con bị viêm VA, nhẹ hơn lần trước nên không phải uống thuốc kháng sinh, chỉ uống thuốc chống viêm nếu 3 ngày không khỏi thì tái khám và dùng kháng sinh.

Mẹ dùng viên đạn hạ sốt cho con, cứ 6 tiếng lại sốt trở lại. Con gái mẹ lần này quấy hơn những lần trước. Mồm luôn miệng ỉ eo và chỉ đòi mẹ bế đứng lên đi long nhong trong phòng, không cho ngồi xuống. Cũng may mà hôm nay thứ 7 nên mẹ sẽ ở nhà với con 2 ngày chăm cho con khoẻ. Giờ con đang ngủ nên mẹ lên mạng viết cho con vài chữ. Đêm qua con ngủ không ngon, cứ 1 tiếng lại dậy một lần. Tuy là quấy 1 chút nhưng con gái mẹ vẫn ngoan lắm cơ, nên mẹ thương nhiều nhiều, mẹ không mệt chút nào cả. Hôm nay mẹ cho uống thuốc, không chịu uống là nôn hết ra. Con như thế thì làm sao mau khỏi ốm? Nôn xong rồi mẹ lại cho uống lại từ đầu. Lần nay thì quen vị thuốc rồi uống thun thút, thuốc vị cam mà. Cuối cùng thì cũng có tí thuốc vào người. Chắc lần này sẽ khỏi ngay thôi mà. Con ngủ ngon nhé, và mau khỏi bệnh.

Bà ngoại dặn, trước 1 tuổi không cho đi chơi đâu cả, ở nhà thôi, gần cũng không được đi, cô dì chú bác ngay đây cũng không đi, xa thì càng không được bao giờ nghĩ đến. Mẹ đồng ý. Và mẹ cũng nghĩ thế rồi, thế nên con chẳng bao giờ được mẹ cho đi đâu cả. Ra đầu ngõ được 2 hôm thì lại không được ra nữa rồi. Bây giờ nắng lắm con ạ, ra ngõ sẽ ốm nhé. Không phải là công chúa đâu, nhưng con cần phải được như thế cho mạnh khoẻ. Hà nội đang có dịch sởi, sốt siêu vi trùng và tiêu chảy, ra đường sợ lắm con ạ. Các anh chị đi mẫu giáo lây nhau tùm lum. Mẹ nghĩ ra đường chắc con virus bay đầy trong không khí đấy. Thế nên con đừng "buồn" love

Bà đang ngồi bên con để trông con ngủ. Mẹ sang với con nhé. Mẹ thương yêu con nhiều lắm.

Quen bột rồiRăng ơi răng ơi răng đâu rồi?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31