Giỗ tổ vua Hùng
Thursday, April 26, 2007 11:28:39 AM
Năm nay, năm đầu tiên nhà nước quyết định tăng thêm một ngày nghỉ lễ là ngày 10/3 âm lịch. Thời tiết lại đẹp, chắc đền Hùng đông lắm đây. Dân đi chơi là chính, thắp nén hương lên chào các cụ cho phải phép. Đã bao lâu rồi mình không được tham gia các lễ hội? đi chơi xa? Chắc là lâu đến độ không thể nhớ được. Mình vẫn nói với K: Con lớn nhanh lên, mẹ sẽ cho con đi chơi. Mình muốn mang K đi khắp nơi. Mình luôn biết đi chơi một mình có nhiều điều thú vị lắm. Sẽ được lang thang bất kể xó xỉnh nào, hay xà vào bất kể cửa hàng nào, lâu bao nhiêu tuỳ thích mà không bị ai ngăn cản hay lôi đi chỗ khác. Ấy thích là thích thế, biết là thích thế nhưng đã bao giờ mình thực hiện được đâu. Sinh viên thì nhiều thời gian mà không có tiền. Lớn hơn chút đi làm thì không nhiều tiền và ít thời gian. Lớn hơn nữa thì mình có K rồi, thời gian ít hơn nữa. Giờ thì nuôi dậy K lớn khôn là cả một cuộc hành trình dài và ...
Con gái yêu quí,
Hôm nay mẹ được nghỉ. Mẹ có cả ngày chăm sóc con và nhồi nhét cho con ăn. Con ăn ngoan theo ý mẹ. Mẹ vui lắm. Con cố gắng ngày nào cũng thế để lấy lại được phong độ như trước khi ốm nhé. Con đã bước sang tháng thứ 8 rồi đấy. Cũng chẳng mấy chốc nữa mà con biết đi, biết gọi mẹ mẹ. Lâu mà nhanh, nhanh mà lâu. Nhưng dù nhanh hay lâu thì mỗi ngày mở mắt ra thấy con nằm cạnh ngủ say như con cún, mặt vênh ngược lên thành giường, hoặc mông đang kề má mẹ, thế đã là một ngày đẹp rồi, cho dù có điều gì xảy ra trong ngày đi chăng nữa.
Mẹ xuống ăn cơm rồi quấy bột cho con đây. Hôm nay con ăn tôm và rau cải bó xôi, 1/4 viên phomat, chút dầu oliu... Chà chà, thơm quá, chưa gì mẹ đã thấy thơm rồi. Con nhớ ăn hết như sáng nay nhé. Mẹ yêu con nhìu nhìu.
Con gái yêu quí,
Hôm nay mẹ được nghỉ. Mẹ có cả ngày chăm sóc con và nhồi nhét cho con ăn. Con ăn ngoan theo ý mẹ. Mẹ vui lắm. Con cố gắng ngày nào cũng thế để lấy lại được phong độ như trước khi ốm nhé. Con đã bước sang tháng thứ 8 rồi đấy. Cũng chẳng mấy chốc nữa mà con biết đi, biết gọi mẹ mẹ. Lâu mà nhanh, nhanh mà lâu. Nhưng dù nhanh hay lâu thì mỗi ngày mở mắt ra thấy con nằm cạnh ngủ say như con cún, mặt vênh ngược lên thành giường, hoặc mông đang kề má mẹ, thế đã là một ngày đẹp rồi, cho dù có điều gì xảy ra trong ngày đi chăng nữa.
Mẹ xuống ăn cơm rồi quấy bột cho con đây. Hôm nay con ăn tôm và rau cải bó xôi, 1/4 viên phomat, chút dầu oliu... Chà chà, thơm quá, chưa gì mẹ đã thấy thơm rồi. Con nhớ ăn hết như sáng nay nhé. Mẹ yêu con nhìu nhìu.
