My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Ghế ngồi ăn

Mẹ mua cho em cái ghế ngồi ăn cơm. Em cao bằng mọi người, nhìn thấy hết mâm cơm có gì, thấy mọi người cầm đũa gắp gắp thức ăn. Em thích lắm. Hàng ngày mẹ quấy bột cho ra bát, chuẩn bị khăn và nước rồi mẹ cho em vào ghế ngồi để chuẩn bị ăn. Em còn bé nên ghế hơi to, mẹ phải lấy gối ra chèn 2 bên để em ngồi vững hơn. Em thích lắm. Hai tay để lên mặt bàn chơi đồ chơi, mồm há liên tục. Em ăn bột không quấy khóc như mọi khi, ăn nhanh và ăn hết suất. Chắc mẹ cũng vui lắm nhỉ. Quay bên này thấy ông đang rót rượu, quay bên kia thấy bà đang lau bát, quay lại đây thấy mẹ, sao cả nhà đông vui thế! Hôm qua lần đầu tiên em ăn cá. Mẹ gọi điện về mấy lần chỉ để hướng dẫn cô D và bà lọc cá cho kỹ. Rồi lại gọi về kiểm tra lại kiến thức lọc cá thế nào. Rồi lại gọi điện về để đảm bảo là nước quấy bột không có xương. Tối về, mẹ dùng nước đã lọc buổi sáng, đem lọc lại lần nữa. Chẳng thấy gì cả up Ấy thế rồi mẹ mới quấy bột. Chẳng là mẹ ghét cá (hay sợ cá?), vừa quấy bột mẹ vừa oẹ vì ngửi thấy mùi cá. Là cá chép, ai cũng bảo có tanh đâu, sao mẹ thấy tanh thế không biết là không biết. chef faint Em ngoan, em ăn hết bát bột cá. Mẹ phục lăn, ngưỡng mộ quá!!! Một tuần sẽ có một ngày ăn cá nhé.

My baby this week: 8 months - week 2My baby this week: 7 Months - week 3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31