My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

8 tháng, con có là em bé ngoan không?

Bé ơi.

Cô Diệp vào blog của mẹ con mình đọc và khen mẹ viết cho con hay và tình cảm thế. Mẹ trêu cô là 8x nên thấy thế, có khi 200x lại không thấy thế. Hy vọng là những gì mẹ ghi lại trong những ngày tháng đầu đời này của con sẽ mang lại cho con chút hình dung gì đó về mình khi còn nhỏ. Có những bạn hay quấy mẹ này, ăn không ngoan này, hay khóc đêm này, không chịu đi ị này (khoản này giống ai hồi bé í nhỉ?)... còn đọc blog của mẹ thì con sẽ thấy mình có là em bé ngoan hay không.

Sang tháng thứ 8, con khác hẳn. Nhiều thay đổi. Ví dụ nhé: con biết đòi ông bà cho ra cửa chơi. Đang ngồi bế thì bắt đứng lên. Đang đứng thì vươn ra cửa, ra cửa rồi thì vươn xuống cầu thang... nói chung cái đích của con là ngoài cửa để ngóng ngõ xem có gì hay ho. Rồi con biết đòi đồ chơi, mẹ giấu đi thì khóc hoặc đi tìm. Con biết tự ngồi không cần ai đỡ. Con biết chơi trò lắc đầu khi mọi người bảo: Lắc đầu đi. Biết hát theo mẹ, ý a ý a khi mẹ hát mèo con ra vại nước. Ban ngày không dùng tã giấy nữa, chỉ đêm thôi. Mẹ đỡ một khoản chi trả không hề ít. Cảm ơn con. Từ giờ đến hết tháng thứ 8, mẹ sẽ dậy con biết dơ tay chào nhé. Tuổi của con là học được rồi. Con sẽ biết làm xấu này, hôn gió này, bye bye này, sớm thôi.

Hôm qua ra ngõ gặp bạn Minh, bạn ý to hơn mình một chút rồi đấy. Nhưng bạn ý ăn bột 1 tiếng rưỡi đồng hồ 1 bát. Con thấy sao? Con có làm thế không? Con mẹ ngoan nhỉ, con ăn ngoan hơn thế nhiều. Mặc dù cũng thỉnh thoảng lắm chấm mắm tôm nhưng tối đa cũng chỉ 30 phút là cùng. Nói chung là 15 phút. Thế nên, mẹ càng yêu con hơn.

My baby this week: 7 Months - week 3Con hát

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31