Khẩu vị
Tuesday, May 22, 2007 4:28:37 AM
Tối qua, con ăn bột rất ngoan. Vì xong sớm nên có thời gian nhiều hơn mọi ngày, mẹ cho con ra đường mới phía sau nhà mình hóng mát 1 vòng. Đường mới rộng thênh thang, vỉa hè lát gạch đỏ sạch sẽ, rộng như quảng trường nên mát lắm, và sạch sẽ vì không có xe cộ qua lại. Con gái mẹ thích quá, lấy chân đạp lạch cạch lên chỗ để chân của xe suốt quãng đường. Vừa đạp chân lạch cạch, miệng lại hát í a. Mẹ biết là con thích lắm. Chỉ cần nhìn thấy con ngồi xe hát thế là đã thấy relax rồi. Thử hỏi, cái gì có thể làm mẹ xì trét nữa nào???
Fomat tươi của Pháp, mỗi ngày làm một hộp ngon lành, thòm thèm. Em bé của mẹ mà thích đồ bơ sữa của châu Âu thế thì sang với bố, mẹ khỏi phải lo mang rau muống của Vietnam
Hàng ngày, mẹ làm sữa chua cho bé ăn. Bé thích ăn sữa chua mẹ làm hơn cả. Sữa chua mua ở ngoài chua quá, và chắc chắn có chất bảo quản nên mẹ tự làm yên tâm hơn. Bé thích xoài, quýt. Cả nhà gọt quả xoài là mắt sáng lên, đòi ầm cả nhà. Nhưng làm sao mà em ăn được??? Mẹ thấy em chẳng có răng mọc tiếp gì cả. Bao giờ em có được 20 răng thì em được ăn xoài. ông ngoại chỉ cho em lè lưỡi nếm miếng xoài nên chắc thèm quá. Chắc thèm được cắn một miếng xem sao đúng không? Hôm nào lười ăn bột, không chịu há mồm để mẹ cho thìa vào mồm thì chỉ cần miếng xoài nhử bên cạnh thìa bột là bát bột xong lúc nào không biết. Hôm nào có quả xoài ngọt, mẹ đem xay nhuyễn cho con ăn thử xem thế nào nhé. Quýt thì mút chùn chụt, nhưng cam thì không. Khẩu vị của con gái giống mẹ thế nhỉ
Hay lúc mẹ mang bầu con mẹ thích và không thích những thứ đó nên con như vậy?
Fomat tươi của Pháp, mỗi ngày làm một hộp ngon lành, thòm thèm. Em bé của mẹ mà thích đồ bơ sữa của châu Âu thế thì sang với bố, mẹ khỏi phải lo mang rau muống của Vietnam
Hàng ngày, mẹ làm sữa chua cho bé ăn. Bé thích ăn sữa chua mẹ làm hơn cả. Sữa chua mua ở ngoài chua quá, và chắc chắn có chất bảo quản nên mẹ tự làm yên tâm hơn. Bé thích xoài, quýt. Cả nhà gọt quả xoài là mắt sáng lên, đòi ầm cả nhà. Nhưng làm sao mà em ăn được??? Mẹ thấy em chẳng có răng mọc tiếp gì cả. Bao giờ em có được 20 răng thì em được ăn xoài. ông ngoại chỉ cho em lè lưỡi nếm miếng xoài nên chắc thèm quá. Chắc thèm được cắn một miếng xem sao đúng không? Hôm nào lười ăn bột, không chịu há mồm để mẹ cho thìa vào mồm thì chỉ cần miếng xoài nhử bên cạnh thìa bột là bát bột xong lúc nào không biết. Hôm nào có quả xoài ngọt, mẹ đem xay nhuyễn cho con ăn thử xem thế nào nhé. Quýt thì mút chùn chụt, nhưng cam thì không. Khẩu vị của con gái giống mẹ thế nhỉ
Hay lúc mẹ mang bầu con mẹ thích và không thích những thứ đó nên con như vậy? 
Unregistered user # Tuesday, May 22, 2007 7:24:26 AM
Kiwithienquan # Thursday, May 24, 2007 2:56:50 PM
#wrap1 {font-family:tahoma; font-size:12px;}
Ko thích font Tahoma có thể đổi loại font khác
Chúc vui.
Quên nữa, em bé lớn nhanh và xin xắn quá