My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con gái thì ngoan, mẹ thì hư

Ngay tiêu đề đã nói hết rồi nhé. Con gái mẹ thì ngoan ơi là ngoan. Sáng nào mẹ gọi điện về nói chuyện với ông bà cũng nghe thấy giọng con. Chỉ cần nghe thấy là mẹ đã biết con đang chơi ngoan rồi.

Mẹ thì hư ơi là hư. Mò mẫm trên mạng thấy các cô các bác làm blog giỏi quá, mẹ vào học làm blog cho đẹp mà theo không kịp. Đã thế, giờ làm việc chỉ blog thôi. Quả này sếp mà bít thì chít. Nhân viên này ăn lương cơ quan để làm blog cho con gái. Qua đây cũng gửi lời cảm ơn đến cô Hiền, chú Lâm, cô Thuỷ, cô Liên ... những người có kiến thức siêu đẳng về blog opera để mẹ cháu được theo. Mẹ cháu theo các cô chú bỏ bê hết việc cơ quan, còn say hơn cả lên sàn chứng khoán nữa kia.

Chú Việt là người thầy đầu tiên của mẹ về blog và giúp mẹ rất nhiều. Lần thay đổi layout này chú Việt bận quá. Mẹ gửi email nhìu ơi là nhìu để bắt chú làm nhưng cứ nhìn thấy mẹ là lập tức bị đau bụng hoặc phải đi công tác Cà Mau. Hehe. Đấy là chú ý vui tính ý mà. Chú ý làm thế để mẹ tự học, tự làm cho giỏi hơn. Chứ cứ phụ thuộc vào thì vừa lâu mà lần sau có lỗi gì không biết đằng nào mà tự sửa. Quả thực là người thầy này cao tay đây. Lần này mẹ tự học trên mạng, học được nhiều thứ lắm. Tất nhiên, mẹ làm gì có thời gian ở nhà mà mày mò, thời gian ở nhà để chăm sóc con chứ. Mà quỹ thời gian chỉ có 24 tiếng. 7 tiếng để ngủ rồi. Vậy thì thời gian ở đâu để làm blog??? Đố con biết?

My baby this week: 8 months - week 1Cuối tuần.

Comments

Unregistered user Friday, May 25, 2007 5:11:29 AM

Ban Cathy writes: Quả nay phải warning Ronan thôi. Khiếp để nhân viên làm việc riêng say mê thế mà không biết. Nhờ thế mà blog của bé trông pro hẳn. Trong khi mẹ Cathy chỉ biết viết email cho bé (nhờ suggest của mẹ Chi) va load hinh Cathy trên picassa thôi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31