Tết thiếu nhi
Friday, June 1, 2007 9:21:47 AM
Con gái mẹ còn bé quá, chưa hiểu gì về Tết thiếu nhi cả nhỉ. Chỉ biết là con có bao nhiêu quà của bạn mẹ gửi cho con, với những lời chúc con ngoan, hay ăn chóng lớn. Riêng mẹ mình thì chưa có quà cho mình
Hì. À quên, mẹ có cả một trái tim nóng hổi cho con này. Quà đặc biệt nhé. Hôm qua mình bị hụt đi chơi ở công ty FPT của mẹ Chi bé. Nếu được đi sẽ vui lắm đấy vì rất nhiều các anh chị, nhiều hoa, nhiều bóng bay, có nhạc, có đèn đủ màu sắc... Mẹ đã nạp pin máy ảnh thật đầy, dự định sẽ chụp cho các con thật nhiều ảnh. Thế mà em Phễu bị ốm, nên huỷ hết chuyến đi chơi rồi. Chán thế chứ. Nhưng thôi, mình hẹn nhau đi hôm khác vậy nhé. Con đừng buồn. Tối nào mẹ cũng cho con ra "quảng trường" chơi mà. Ra ngoài "quảng trường", có bao nhiêu anh chị khoảng 2-3 tuổi, chạy tung tăng. Em Khoai thích các anh chị lắm. Tuổi của các anh chị là tuổi thần giữ của, không cho ai động vào xe của mình. Riêng em Khoai thì còn bé nên anh chị nào chạm vào xe là thích lắm. Reo ầm lên và phải bắt tay bằng được. Nghĩ mà tội nghiệp, em Khoai bé quá, các anh chị chỉ chơi độ 2 phút rồi chạy mất, đi chơi trò khác vui hơn. Thế là em Khoai lại khóc ầm lên. Mẹ em toàn phải đi nịnh các chị đến chơi với em đi, một lát thôi... Các chị "nể" mẹ lắm lại lạch bạch ra chỗ Khoai, ra được 2 phút lại lượn. Khoai lại khóc. Mẹ lại phải đi nịnh chị khác. Một lúc là hết thời gian phải đi về... nuối tiếc. Thôi mà, mai mẹ lại cho mình ra chơi. Chỉ có em Phễu là chịu ngồi chơi lâu với mình một chút. Thỉnh thoảng lại: "anh đây, anh đây, anh yêu em"
. Nói nhỏ: Anh gì mà anh, gọi người ta là chị mà lại cứ đòi xưng anh. Đúng là cái đồ ... 3 tuổi. Ấy thế mà, nếu mẹ sinh thêm em bé cho Khoai chơi cùng với, thì lúc đó lại không thích đâu cho mà xem, chơi cùng được 2 phút lại chạy mất, để em khóc nhè vì thèm chị. Lúc đó lại chê cái bọn 8 tháng này trẻ con, chơi thì có vị gì??? Chị thích cho búp bê ăn kìa, chứ chị không thích ngồi xe nữa. Nói vậy thôi, mẹ sẽ hướng dẫn Khoai chơi với em thế nào, cùng vui cả 3 chị em nhỉ
(nói nhỏ với con: Con sẽ có 1 em trai và 1 em gái nữa.)
Hì. À quên, mẹ có cả một trái tim nóng hổi cho con này. Quà đặc biệt nhé. Hôm qua mình bị hụt đi chơi ở công ty FPT của mẹ Chi bé. Nếu được đi sẽ vui lắm đấy vì rất nhiều các anh chị, nhiều hoa, nhiều bóng bay, có nhạc, có đèn đủ màu sắc... Mẹ đã nạp pin máy ảnh thật đầy, dự định sẽ chụp cho các con thật nhiều ảnh. Thế mà em Phễu bị ốm, nên huỷ hết chuyến đi chơi rồi. Chán thế chứ. Nhưng thôi, mình hẹn nhau đi hôm khác vậy nhé. Con đừng buồn. Tối nào mẹ cũng cho con ra "quảng trường" chơi mà. Ra ngoài "quảng trường", có bao nhiêu anh chị khoảng 2-3 tuổi, chạy tung tăng. Em Khoai thích các anh chị lắm. Tuổi của các anh chị là tuổi thần giữ của, không cho ai động vào xe của mình. Riêng em Khoai thì còn bé nên anh chị nào chạm vào xe là thích lắm. Reo ầm lên và phải bắt tay bằng được. Nghĩ mà tội nghiệp, em Khoai bé quá, các anh chị chỉ chơi độ 2 phút rồi chạy mất, đi chơi trò khác vui hơn. Thế là em Khoai lại khóc ầm lên. Mẹ em toàn phải đi nịnh các chị đến chơi với em đi, một lát thôi... Các chị "nể" mẹ lắm lại lạch bạch ra chỗ Khoai, ra được 2 phút lại lượn. Khoai lại khóc. Mẹ lại phải đi nịnh chị khác. Một lúc là hết thời gian phải đi về... nuối tiếc. Thôi mà, mai mẹ lại cho mình ra chơi. Chỉ có em Phễu là chịu ngồi chơi lâu với mình một chút. Thỉnh thoảng lại: "anh đây, anh đây, anh yêu em"
. Nói nhỏ: Anh gì mà anh, gọi người ta là chị mà lại cứ đòi xưng anh. Đúng là cái đồ ... 3 tuổi. Ấy thế mà, nếu mẹ sinh thêm em bé cho Khoai chơi cùng với, thì lúc đó lại không thích đâu cho mà xem, chơi cùng được 2 phút lại chạy mất, để em khóc nhè vì thèm chị. Lúc đó lại chê cái bọn 8 tháng này trẻ con, chơi thì có vị gì??? Chị thích cho búp bê ăn kìa, chứ chị không thích ngồi xe nữa. Nói vậy thôi, mẹ sẽ hướng dẫn Khoai chơi với em thế nào, cùng vui cả 3 chị em nhỉ
(nói nhỏ với con: Con sẽ có 1 em trai và 1 em gái nữa.)
Unregistered user # Wednesday, June 6, 2007 5:04:13 AM
Unregistered user # Tuesday, September 25, 2007 5:18:47 PM