Chán chủ nhật hôm qua quá
Monday, June 4, 2007 6:36:02 AM
Hôm qua là ngày gì thế nhỉ??? Mẹ để mình trớ 2 lần liền. Mẹ xin lỗi mình nhé. Thương nhất là 23.00h rồi, khi cho con ăn nốt bữa cuối cùng mà cứ cố cho hết sạch bình sữa, rốt cục là con hích một cái rồi vòi rồng phun ra hết. Thương quá. Đang ngủ say xưa mà bị ướt hết người. Bị mẹ lôi dậy, lau người, thay quần áo, thế là tỉnh rồi còn đâu. Mẹ buồn quá. Sao mẹ lại để con trớ thế được nhỉ??? Đã lâu rồi, không có chuyện trớ thành vòi như thế. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy thương quá cơ. Mẹ cứ luôn mồm xin lỗi con, xin lỗi con, đừng trách mẹ, mẹ biết rồi... Nhìn con kìa, cười toe toét. Mẹ lại càng thấy thương chứ. Đang ngủ ngon thế, sao phải dậy cười? người thì ướt đầm ướt đìa toàn sữa. Xong xuôi cho con rồi mẹ phải đi tắm. Vì mẹ cũng từ trên xuống dưới toàn sữa là sữa. Mẹ mình chán thật. Những lần con trớ làm mẹ bị ám ảnh lâu lắm. Chán mẹ quá đi mất.
Con gái mẹ thích ăn váng sữa khủng khiếp. Mẹ mua váng sữa của Nga cho con ăn. Ăn hết hộp vẫn còn thòm thèm. Chỉ mong con ăn được. Con thích ăn gì mẹ cũng sẽ mua cho con. ăn váng sữa tốt lắm đấy. Mà lại ngon nữa chứ. Mẹ thèm ơi là thèm, chỉ dám chấm mút mấy giọt rơi vãi của con thôi. Hic. Mẹ mà thoải mái thì không những không giảm cân còn tăng cân thì chết. Cứ format tươi Pháp và váng sữa của Nga, mỗi ngày con làm một hộp. Cảm giác cho con ăn mà thấy cái mồm cứ há như con chim non là cảm giác hạnh phúc vô cùng. Thế nên, cứ là con chim non nhé, mẹ sẽ đi làm chỉ để mua đồ ngon cho con chim non há mồm thôi. Cảm ơn con. Mẹ yêu con nhiều.
Con gái mẹ thích ăn váng sữa khủng khiếp. Mẹ mua váng sữa của Nga cho con ăn. Ăn hết hộp vẫn còn thòm thèm. Chỉ mong con ăn được. Con thích ăn gì mẹ cũng sẽ mua cho con. ăn váng sữa tốt lắm đấy. Mà lại ngon nữa chứ. Mẹ thèm ơi là thèm, chỉ dám chấm mút mấy giọt rơi vãi của con thôi. Hic. Mẹ mà thoải mái thì không những không giảm cân còn tăng cân thì chết. Cứ format tươi Pháp và váng sữa của Nga, mỗi ngày con làm một hộp. Cảm giác cho con ăn mà thấy cái mồm cứ há như con chim non là cảm giác hạnh phúc vô cùng. Thế nên, cứ là con chim non nhé, mẹ sẽ đi làm chỉ để mua đồ ngon cho con chim non há mồm thôi. Cảm ơn con. Mẹ yêu con nhiều.

Unregistered user # Tuesday, June 12, 2007 12:23:55 PM