My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

a cha - pi cha

Con gái mẹ giống ai mà cả ngày cứ a cha - pi cha. Nói liên mồm. Các bà gọi điện cho bà ngoại luôn nghe thấy tiếng con trước tiếng bà ngoại. Bao giờ câu đầu tiên cũng phải hỏi bà là con bé con bên cạnh đấy à. Không biết mẹ hồi bé có nhiều lời thế không nhỉ? Để mẹ hỏi bà ngoại đã nhé. Nhưng mẹ đoán là không. Rồi mẹ cũng hỏi bà nội luôn. bigsmile

Mấy hôm nay mẹ nghỉ ở nhà với con sướng quá. Ôm nhau suốt ngày, cho ăn, cho ngủ, đi chơi... chẳng sướng gấp mấy lần đi biển à... Hôm kia ở nhà vườn bà Kim Anh cả ngày, hôm qua về bà Nội buổi tối, sáng nay ở 68 NTT cả sáng. Con gái thích đi chơi lắm. Bây giờ mà đội cho cái mũ là mặt hớn hở, nóng mấy cũng ok. Tối nay thì mẹ con mình ở nhà nhé. Đi chơi nhiều mẹ cũng mệt. Sáng nay qua TT lấy quà của mẹ Thảo gửi. 5 bộ váy liền. Đẹp và mát ơi là mát. Mẹ thích lắm. Mẹ Thảo tưởng con còn bé hay sao ý, gửi 5 bộ thì 3 bộ vừa khít, hơi chật chút xíu, nhưng cũng không sao. Mẹ Chi Bé sung sướng và nghĩ là mẹ Thảo gửi cho Chi em rồi, không phải Chi chị rồi no p . Còn lâu nhé. Thế nào thì khoai lang cũng phải bóc tem và sài chục lần là ít. 2 mẹ con mình cùng cảm ơn mẹ Thảo nào... Pi Cha, Pi Cha, Pi Cha. Khoai mới chỉ nói được có thế thôi ạ. Chưa hết, 2 bộ váy của mẹ Phương nữa. Trời đất, hôm nay khoai lang về TT trúng quả đậm quá, 7 bộ váy áo mới liền nhé. Toàn đồ đẹp thôi. Mẹ Chi sướng ngây ngất vì thế là mẹ Chi không phải sắm gì cho Khoai lang hè này rồi. Tiền dành cho Khoai Lang ăn format tươi và váng sữa. Sẽ chụp ảnh cho mẹ Thảo và mẹ Phương xem nhé. Chụp như người mẫu, thay tất cả các bộ nhé. hihi, nhưng đợi mẹ CHi giặt một lần cho sạch đã rồi làm người mẫu sau. Bụng mẹ Phương tự nhiên to tướng, sao thế nhỉ?? À, có em Khoai tây sẽ ra đời vào tháng 10 này. Năm sau, cứ đợi đấy, hẹn nhau chơi đồ hàng nhé các con nhé.

Sáng, mẹ cho con ăn, trưa con ăn mẹ xúc, chiều, mẹ lại cho con ăn... Ôi, còn gì sướng hơn thế không nữa nhỉ??? Mẹ không ham hố gì đi biển hay đi núi đâu. Chẳng gì bằng ở nhà, với con. Con là cả thế giới của mẹ rồi.

Mẹ yêu con.

Chữ nhẫnLật đật

Comments

Unregistered user Wednesday, June 20, 2007 3:35:19 AM

Ban Cathy writes: Sướng nhỉ, mẹ Chi nhớ chụp hình người mẫu nhé. Thấy mẹ mê con gái quá đi mất. Quên mất bố luôn rồi, nhỉ?

Viktoria Buiova'betrang Wednesday, June 20, 2007 8:39:08 AM

Cathy à? Bố thì ở blog khác, blog khác thì toàn bố là bố. p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31