Bí quyết
Wednesday, July 11, 2007 1:05:12 AM
Bố nói: lười ăn hả? bố mà ở nhà là bố cho nhịn ngay.
Bên Cz, mẹ bé bê bát bột ra, bé lắc đầu là mẹ bé lập tức bê vào ngay. Mẹ cứ nghĩ, xưa nay cân đong đo đếm từng mililit để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của từng ngày, giờ cho nhịn thì sốt ruột lắm. Lại gặp mẹ Cathy, mẹ bạn ý cũng cho nhịn luôn, không ép (chẳng thế mà Cathy còi
). Thôi được, nhịn thì không nhịn, nhưng mẹ sẽ cho con nhịn bữa phụ, đến giờ đó là tắm, ngủ và chơi, thay vì ăn, để 2 bữa chính cách xa nhau ra. Mới thử lần thứ nhất vào tối hôm qua.
.... Và kết quả là: ...
Bé ăn cực nhanh, há mồm cực to và hết sạch bát bột.
Mẹ tự nhủ, mình kiên nhẫn với con là một chuyện, mình cũng cần phải tham khảo các cách nuôi con của những người khác để thử vào con mình xem sao. Ai biết được, cũng có thể mình đang làm gì đó sai, mà lại kiên nhẫn áp dụng cái sai đó nữa, thì lại càng tệ. Khi con đang đầy bụng, chán ăn, mẹ lại cứ ép thì con lại càng chán ăn. Lâu dần thành ra con thấy sợ mỗi lần ngồi vào cái ghế, thế có phải là vô tình mẹ làm con có ấn tượng xấu với cái ghế ăn không? Thế đấy các mẹ ạ, mẹ nào nuôi con cũng đúng cả, vì mỗi bé có một đặc điểm riêng của mình mà chỉ có mẹ bé hiểu nhất và đáp ứng được nhanh nhất. Tôi còn nhớ đọc được ở sách nào đó một câu mà tôi thấy chí lý vô cùng: "Bạn đừng nghe ai dậy bạn cách nuôi con, hãy nghe chính con bạn, bé sẽ dậy bạn". Tuy nhiên, việc tham khảo cách nuôi từ các mẹ khác cũng rất quan trọng, để thỉnh thoảng bạn có thể phá cách một chút, tạo cho bé cảm giác mới và thoải mái. Đáp lại, bé cũng sẽ tạo cho bạn một cảm giác thoải mái hơn thế. Giống tôi hôm qua, khi cho bé ăn xong, tôi sung sướng vô cùng và phải lên mạng ngay lập tức chỉ để gặp anh xã, nói với anh 1 câu rằng: "em đang sung sướng vô cùng và cảm ơn anh vì anh đã nói: nếu bố ở nhà thì bố sẽ cho nhịn ngay"...
Ghi chú: Bài viết này là bản báo cáo của buổi đầu cho nhịn bữa ăn phụ. Tuy nhiên, để xem cách này có thực sự thành công hay không thì còn phải chờ một thời gian nữa. Các mẹ hãy chúc cho Khoai Lang ăn tốt hơn đi nào. Bí mật nhé: Khi nào Khoai lang ăn tốt rồi, mẹ Chi lại nhét bữa phụ vào như cũ
Bên Cz, mẹ bé bê bát bột ra, bé lắc đầu là mẹ bé lập tức bê vào ngay. Mẹ cứ nghĩ, xưa nay cân đong đo đếm từng mililit để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của từng ngày, giờ cho nhịn thì sốt ruột lắm. Lại gặp mẹ Cathy, mẹ bạn ý cũng cho nhịn luôn, không ép (chẳng thế mà Cathy còi
). Thôi được, nhịn thì không nhịn, nhưng mẹ sẽ cho con nhịn bữa phụ, đến giờ đó là tắm, ngủ và chơi, thay vì ăn, để 2 bữa chính cách xa nhau ra. Mới thử lần thứ nhất vào tối hôm qua. .... Và kết quả là: ...
Bé ăn cực nhanh, há mồm cực to và hết sạch bát bột.
Mẹ tự nhủ, mình kiên nhẫn với con là một chuyện, mình cũng cần phải tham khảo các cách nuôi con của những người khác để thử vào con mình xem sao. Ai biết được, cũng có thể mình đang làm gì đó sai, mà lại kiên nhẫn áp dụng cái sai đó nữa, thì lại càng tệ. Khi con đang đầy bụng, chán ăn, mẹ lại cứ ép thì con lại càng chán ăn. Lâu dần thành ra con thấy sợ mỗi lần ngồi vào cái ghế, thế có phải là vô tình mẹ làm con có ấn tượng xấu với cái ghế ăn không? Thế đấy các mẹ ạ, mẹ nào nuôi con cũng đúng cả, vì mỗi bé có một đặc điểm riêng của mình mà chỉ có mẹ bé hiểu nhất và đáp ứng được nhanh nhất. Tôi còn nhớ đọc được ở sách nào đó một câu mà tôi thấy chí lý vô cùng: "Bạn đừng nghe ai dậy bạn cách nuôi con, hãy nghe chính con bạn, bé sẽ dậy bạn". Tuy nhiên, việc tham khảo cách nuôi từ các mẹ khác cũng rất quan trọng, để thỉnh thoảng bạn có thể phá cách một chút, tạo cho bé cảm giác mới và thoải mái. Đáp lại, bé cũng sẽ tạo cho bạn một cảm giác thoải mái hơn thế. Giống tôi hôm qua, khi cho bé ăn xong, tôi sung sướng vô cùng và phải lên mạng ngay lập tức chỉ để gặp anh xã, nói với anh 1 câu rằng: "em đang sung sướng vô cùng và cảm ơn anh vì anh đã nói: nếu bố ở nhà thì bố sẽ cho nhịn ngay"...
Ghi chú: Bài viết này là bản báo cáo của buổi đầu cho nhịn bữa ăn phụ. Tuy nhiên, để xem cách này có thực sự thành công hay không thì còn phải chờ một thời gian nữa. Các mẹ hãy chúc cho Khoai Lang ăn tốt hơn đi nào. Bí mật nhé: Khi nào Khoai lang ăn tốt rồi, mẹ Chi lại nhét bữa phụ vào như cũ

Unregistered user # Wednesday, July 11, 2007 3:01:56 AM
Unregistered user # Thursday, July 19, 2007 7:02:23 AM