Kinh nghiệm của mẹ Thảo về việc ép con ăn - mời các mẹ học tập
Thursday, July 19, 2007 11:25:07 AM
Các cô và các mẹ đều phàn nàn dạo này mẹ Chi lười viết blog cho con quá. Vâng, đúng là có lười một phần, nhưng phần nhiều hơn là mẹ cháu bận chút xíu. Tranh thủ lên mạng được ít thôi. Dạo này mẹ cháu học thêm photoshop đấy, nên lên mạng là học thôi ạ. Ít lang thang lắm. Mẹ cháu có thầy xịn, chắc chắn mẹ cháu sẽ đạt được những gì mẹ cháu muốn.
Con gái thân yêu,
Mấy hôm nay con ăn uống đã khá hơn rồi. Con không còn mím chặt môi, ngoảy mặt đi lung tung nữa. Con biết ngoan ngoãn ngồi trong ghế há mồm hết bát bột. Tuy là ăn vẫn hơi chậm nhưng thế là tốt lắm rồi, mẹ không dám mong gì hơn. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm nhé. Con cố gắng phát huy và làm tốt hơn nữa là con hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đấy.
Thời tiết nóng quá, con gái mẹ suốt ngày đêm trong phòng điều hoà. Con cuồng chân tay lắm, cứ theo bất kể ai đi ra hướng cửa. Thương quá, ở trong nhà suốt cũng không tốt nhỉ. Tối ăn cháo ngoan, xong sớm, mẹ sẽ cho ra "quảng trường" chơi. Dạo này ngoài đó có nhiều bạn và anh chị bé bé lắm. Trời nóng thì mọi người lại đổ hết ra đường. Ngược hẳn lại với mẹ con mình nhỉ. Nhưng mẹ thương nên mẹ cho ra đường chơi, hít thở không khí trong lành nữa mà. Tối nay cũng thế nhé. Dạo này cái tay cái chân có mũm mĩm hơn chút chút, hy vọng là trèo lên cân vào cuối tháng kim nhích hơn tháng trước. Mẹ chỉ mong có vậy thôi. Cô Thảo ra Hà Nội, lắc đầu lè lưỡi vì chứng kiến Khoai ăn cháo. Mồm mím chặt. Cô Thảo nói con còn khó ăn hơn cả chị Kốp. Rồi bảo mẹ: Chi nghe em đi, làm như vầy nè... mồm nói, tay cô thao tác. Một tay cầm thìa, tay kia bóp mồm con vào, mồm tự động xoè ra như bông hoa
chỉ việc nhét thìa vào mồm. Haha. Hoá ra chị Kốp bị ép ăn theo cách đấy. Sợ mẹ Thảo luôn, bái phục bái phục... Sorry mẹ Thảo rất nhiều nhé. Mẹ Chi không thể làm như thế được. Cái mồm người ta xinh thế kia mà lại bóp vào thế thì còn nói chuyện gì? Mà không hiểu mẹ trẻ Thảo học đâu ra cái kiểu cho con ăn đấy không biết. Xem lại đi nhé. Tội nghiệp chị Kốp quá.
Con bắt đầu tập đứng. Lúc nào cũng chỉ thích đứng. Bế trên tay cũng đứng được mới giỏi chứ. Leo leo một hồi thì hai chân dẫm lên ngực người lớn và đứng thẳng lên. Thế mới siêu. Đứng trong mọi tình huống, bò cũng không dùng đầu gối, mà dùng thẳng bàn chân, hehe, như con khỉ. Mẹ Chi tưởng con trốn bò, giờ con bò nhanh hơn con bò (the cow) rồi.
Con gái thân yêu,
Mấy hôm nay con ăn uống đã khá hơn rồi. Con không còn mím chặt môi, ngoảy mặt đi lung tung nữa. Con biết ngoan ngoãn ngồi trong ghế há mồm hết bát bột. Tuy là ăn vẫn hơi chậm nhưng thế là tốt lắm rồi, mẹ không dám mong gì hơn. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm nhé. Con cố gắng phát huy và làm tốt hơn nữa là con hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đấy.
Thời tiết nóng quá, con gái mẹ suốt ngày đêm trong phòng điều hoà. Con cuồng chân tay lắm, cứ theo bất kể ai đi ra hướng cửa. Thương quá, ở trong nhà suốt cũng không tốt nhỉ. Tối ăn cháo ngoan, xong sớm, mẹ sẽ cho ra "quảng trường" chơi. Dạo này ngoài đó có nhiều bạn và anh chị bé bé lắm. Trời nóng thì mọi người lại đổ hết ra đường. Ngược hẳn lại với mẹ con mình nhỉ. Nhưng mẹ thương nên mẹ cho ra đường chơi, hít thở không khí trong lành nữa mà. Tối nay cũng thế nhé. Dạo này cái tay cái chân có mũm mĩm hơn chút chút, hy vọng là trèo lên cân vào cuối tháng kim nhích hơn tháng trước. Mẹ chỉ mong có vậy thôi. Cô Thảo ra Hà Nội, lắc đầu lè lưỡi vì chứng kiến Khoai ăn cháo. Mồm mím chặt. Cô Thảo nói con còn khó ăn hơn cả chị Kốp. Rồi bảo mẹ: Chi nghe em đi, làm như vầy nè... mồm nói, tay cô thao tác. Một tay cầm thìa, tay kia bóp mồm con vào, mồm tự động xoè ra như bông hoa
chỉ việc nhét thìa vào mồm. Haha. Hoá ra chị Kốp bị ép ăn theo cách đấy. Sợ mẹ Thảo luôn, bái phục bái phục... Sorry mẹ Thảo rất nhiều nhé. Mẹ Chi không thể làm như thế được. Cái mồm người ta xinh thế kia mà lại bóp vào thế thì còn nói chuyện gì? Mà không hiểu mẹ trẻ Thảo học đâu ra cái kiểu cho con ăn đấy không biết. Xem lại đi nhé. Tội nghiệp chị Kốp quá.
Con bắt đầu tập đứng. Lúc nào cũng chỉ thích đứng. Bế trên tay cũng đứng được mới giỏi chứ. Leo leo một hồi thì hai chân dẫm lên ngực người lớn và đứng thẳng lên. Thế mới siêu. Đứng trong mọi tình huống, bò cũng không dùng đầu gối, mà dùng thẳng bàn chân, hehe, như con khỉ. Mẹ Chi tưởng con trốn bò, giờ con bò nhanh hơn con bò (the cow) rồi.

Unregistered user # Saturday, July 21, 2007 7:59:43 AM