My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Mưa đá

Sau một tuần nắng nóng khủng khiếp, chiều nay đi làm về trời mưa thật to. Phải mặc áo mưa này, phải co hết cả chân lên cao này, nước mưa chảy tạt vào mắt đau lắm, mặc cái áo mới chồng yêu mua bên trong mà nước chảy vào áo mưa ướt hết cả rồi. (haha, đúng là chất nghệ gặp trời mưa) bigsmile Mưa trắng xoá trời đất. Tự nhiên mình nghĩ nắng nóng giờ lại gặp mưa to thế này, trắng xoá trời đất, không khéo lại mưa đá. Nghĩ đến mưa đá lại thấy sợ. Giờ mà mưa đá thì sao nhỉ? Cục đá sẽ rơi vào đầu. Lạy trời, con không thể không về được. Bé Khoai đang chờ mẹ về tắm cho. Lạy trời, nếu có mưa đá thì trời đừng cho rơi hòn nào vào đầu con nhé. Có rơi thì rơi hòn bé, đừng rơi hòn to. Cứ miên man nghĩ thế, lan hết chuyện này sang chuyện khác. Chiều nay, ở cơ quan, tự nhiên mình lại va vào cái vụ tranh luận với em gái về vài quan điểm sống trong gia đình. (Xin lỗi các đồng nghiệp vì chat trong giờ, đừng mách Ronan nhé). Rồi nghĩ, giờ cục đá to vương vào đầu chị, chị lăn ra đây, không hiểu em gái sẽ tranh luận với ai? Rồi lại nghĩ: ai sẽ khóc nhỉ? Ai sẽ nhớ mình? thương mình? Vớ vẩn không? Thế rồi nghĩ đến Khoai, mọi chuyện tan biến, lại trách mình vớ vẩn, về thôi, con đang chờ mẹ tắm và ru ngủ kìa.

Tất cả là tại trời nóng đấy, trời nóng làm cho con chó muốn dại, con người muốn phát điên lên. Mẹ cháu bắt đầu hơi hâm, may mà có trận mưa kéo lại.

Khoai ơi, mẹ về với con đây.

Kinh nghiệm của mẹ Thảo về việc ép con ăn - mời các mẹ học tậpCuối tuần

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31