My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Cuối tuần

Thứ bảy, chiều, mẹ cho Khoai đi chơi, đi dự lễ thượng thọ bà Tân (chị dâu cả của ông ngoại). Mọi lần đi chơi toàn mặc váy, lần này, mẹ cho mặc sơ mi và quần short bò. Nghe con trai nhỉ, nhưng quần short điệu lắm, có tua rua dưới gấu nhìn mềm mại hơn quần con trai. Lại mặc cái áo trắng có 3 con bướm bay bay, nên nhìn vẫn con gái điệu đàng. Ai cũng muốn ôm bé Khoai một tí. Nhưng hôm đó làm sao, con không theo ai cả, chỉ theo mẹ. Ông ngoại bế cũng không theo, chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ bế thì cười tí tởn. Nhìn con cười thế ai cũng muốn bế mà.

Chủ nhật, tối, mẹ cho Khoai về bà nội. Con chơi với cô Mai cả buổi tối. Ngoan lắm. Yêu ghê.

Chủ nhật, đêm, nằm ngủ thỉnh thoảng khóc hic hic, chắc là con gái nghịch buổi tối nhiều quá đấy mà. Có lúc lại khóc ầm lên chứ. Thương thế, con nằm mơ thấy gì?

Sáng nay, sáng thứ hai, chán nhất là sáng thứ hai. Tăm tối, u ám... mad Được biết kiểm toán sẽ đến văn phòng. Mẹ, tuần trước đã mất bao công làm cho hệ thống tiền bạc ở văn phòng hơi bị chuẩn rồi. Sáng nay hoàn thành nốt. Chuẩn từng xu. Thế rồi, chờ mãi, chờ mãi, đến giờ là 13:45h rồi, chả thấy ai đến cả. Chắc lại doạ nạt vớ vẩn giống lần trước. Doạ để tiền bạc tử tế rồi thôi. Mà chẳng cần doạ, lúc nào cũng tử tế


Chiều nay rỗi rãi, ngồi buồn quá, viết blog cho con thì nhớ con. love

Mưa đá300 Gram

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31