My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con ngoan

Bây giờ là 7.30h sáng. Mẹ đến cơ quan sớm nửa tiếng, tranh thủ viết cho con vài dòng. Sáng nay mẹ đi làm con chưa dậy, mặc hết quần áo rồi vào phòng con định hôn hít vài cái trước khi đi làm. Con thì ngủ say tít thò lò. Mẹ cứ đấu tranh tư tưởng hôn, không hôn, hôn, không hôn... Thế rồi quyết định là không hôn để cho con ngủ ngon. Chiều nay mẹ sẽ đi làm về sớm 2 tiếng để cho con về Ttộ giỗ cụ. Mẹ về sớm để cho con ăn, tắm và mặc quần áo đẹp, xịt nước hoa, buộc tóc... Chưa gì đã hình dung ra con gái nhìn điệu đàng thế nào rồi. Con sẽ chơi ngoan nhé.

Thời gian này con ăn tốt hơn, mẹ lại bắt đầu trả lại bữa phụ cho con. Hôm thì váng sữa, hôm thì format tươi, trái cây, nước juice, sữa chua... Con ăn nhiệt tình. Cảm ơn con gái đã bớt lo lắng cho mẹ.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ Chi bé về nhà mình, mang hết quần áo sơ sinh của con cho đến tháng thứ 3 về để chuẩn bị giặt, phơi, là... cho em bé sắp ra đời. Nhìn lại đống quần áo của con, mẹ nhớ lại những tháng ngày con còn đỏ hỏn. Thế mà cũng nhanh thật đấy, giờ này năm ngoái mẹ luôn thấy nóng không chịu nổi vì vác bụng to đùng đoàng. Khi đó, mẹ luôn nghĩ: Bằng giờ này năm sau, em bé sẽ biết ngồi, sẽ biết hoan hô, biết thơm mẹ... Suốt ngày chỉ nghĩ thế thôi. Đến bây giờ thì lại hay nghĩ: Bằng giờ này năm ngoái, mặt mũi mình đang nở toe toét, bùng to và rạn nứt, đi lại lặc lè như chim cánh cụt penguin ... Sang tháng thứ 11 rồi đấy, con đã là một Chị Bé đúng nghĩa rồi. Trước đây bé quá chỉ biết nằm và mút tay, bây giờ đã biết tranh dành đồ chơi với em Phễu và em Long, Chị Bé hét và quát ra dáng lắm rồi. Các em cứ gọi là... sợ (hay nhường?? bigsmile )

Hôm qua, mẹ dậy con, con đã biết khoanh tay, cúi gập người ạ người lớn. Cái mồm ạ cứ kéo dài ra đến là buồn cười: Ạaaaaaa. Đầu thì cúi bao giờ chạm bụng thì thôi. Khoản cúi chạm bụng này là con tự sáng tạo thêm chứ mẹ không dạy nhé. queen

Sắp đến giờ làm việc rồi, mẹ phải dừng ở đây nhé. Con gái mẹ đã dậy chưa nhỉ? Mẹ mong con hôm nay ăn uống ngoan để chiều mẹ về sớm thực hiện mọi kế hoạch đúng giờ nhé.

Mẹ mua xe gỗ, cho bé tập điPhotoshop

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31