My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

babies are coming soon

Em bé Linh Đan sắp ra đời rồi. 1 tuần nữa thôi nhỉ. Lẽ ra cái tên này mẹ đặt cho con đấy. Con thấy có hay không? Nhưng tên con là cả một sự kết hợp của nhiều ý kiến nên cuối cùng mẹ không dùng để gọi con nữa. Giờ mới thấy, chẳng có tên nào hay hơn tên Khoai Lang cả. Mẹ không quen dùng tên Minh Trang. Hàng xóm gọi Minh Trang ơi, Minh Trang ơi mà mẹ thấy như họ đang gọi ai, nghe không quen bằng Khoai Lang.

Em bé Yên Khuê cũng sắp ra đời, bọn chúng nó trong bụng mẹ đều xinh cả. Thích thật đấy. Trộm vía, má đứa nào cũng phính như má chị Khoai trong bụng mẹ. Mẹ sẽ lấy ảnh post hết lên đây nhé, đọ xem má ai phính nhất.

2 mẹ Chi mua cho em Khuê nhiều đồ sơ sinh lắm, chắc mẹ Phương hài lòng. Ngày xưa sinh con chẳng ai mua cho mẹ cái gì cả. worried Nhưng mà, thực ra, khi đi mua đồ cho con, cảm giác khó tả lắm. Vui lắm con biết không? và chính tự tay mình được chọn đồ, màu sắc, chất liệu... thích lắm. Có cô D giúp việc nhưng mẹ cũng muốn chính tay mẹ giặt và phơi, là ủi và cất gọn vào tủ để chuẩn bị đón con ra đời. Thỉnh thoảng lại mở ra ngắm nghía và hít hít cái mùi thơm thơm của nước xả vải cho baby. Cái hạnh phúc ấy chẳng dễ gì mà tìm được.

Thế là bọn trẻ đều lần lượt chào đời. Ngày xưa các mẹ nó dậy nhau dancing và chơi đàn.Giờ sắp đến lượt các con cũng vậy. Vui thế. Chúc cho tất cả các con của mẹ ngoan và ăn ngủ tốt nhé. Chúc cho đôi má phính mãi.

Người nhà nướcCả lớp trật tự nào!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31