Gạch đầu dòng
Thursday, August 16, 2007 11:24:11 AM
Cathy đã biết đi rồi. Cát Linh có 6 cái răng. Minh nặng hơn 10kg. Nina biết thơm mẹ... Sao lúc nào mẹ cũng nhìn các bạn và thắc mắc về con mình thế nhỉ? Mẹ cứ cuống cả lên khi thấy con chưa làm được những gì các bạn có thể. Cho dù các bạn hơn con 1-2 tháng. Ôi, sốt ruột thật đấy. Đến bao giờ con mẹ biết đi? Sẽ biết đi vào lúc bố ở nhà chứ? Sẽ biết thơm bố chứ? Sẽ mọc một lúc 8 cái răng như em Phễu chứ? Tháng tới sẽ lên bao nhiêu gram? Ôi, sao mẹ phức tạp và nhiều câu hỏi thế không biết!
Nhưng các bạn ơi, tớ tự tổng kết lại tớ nhé. Cho đến lúc 10 tháng, tớ đã:
- Có 2 cái răng (mọc từ khi 3 tháng)
- Biết bám vào giường đứng lên
- Biết hoan hô
- Biết vẫy tay bye bye
- Nghe nhạc thì tớ nhún nhảy ghê lắm
- Biết chỉ quạt trần ở đâu
- Biết quát con mèo ("mè, mè"
)
- Biết đòi mọi thứ tớ muốn bằng cách chỉ vào nó và hét ầm ĩ
- Biết đòi đi chơi
- Biết chỉ ông chỉ bà (mỗi khi ai hỏi ông đâu bà đâu)
- Biết gọi bà hàng xóm (Aaa, Aaa)
- Biết trêu ông (giả vờ dơ tay theo ông bế, lúc ông đến gần thì quay ngoắt đi)
- Biết tranh đồ chơi với em Phễu
- Biết chat với bố (đập bàn phím loạn xạ và mồm như tép nhẩy, nói gì mẹ cũng ko hiểu, chắc bố con thần giao cách cảm mà hiểu với nhau thôi)
- Biết múa khéo
...
Hy vọng từ giờ đến lúc sinh nhật, tớ sẽ có nhiều gạch đầu dòng mới. Mẹ tớ sẽ vui lắm đấy nếu gạch đầu dòng liên tiếp non-stop. Chúng mình sẽ cùng phấn đấu cho các mẹ cười nhiều nhé. Nào, chúng mình cùng gạch đầu dòng.
Nhưng các bạn ơi, tớ tự tổng kết lại tớ nhé. Cho đến lúc 10 tháng, tớ đã:
- Có 2 cái răng (mọc từ khi 3 tháng)
- Biết bám vào giường đứng lên
- Biết hoan hô
- Biết vẫy tay bye bye
- Nghe nhạc thì tớ nhún nhảy ghê lắm
- Biết chỉ quạt trần ở đâu
- Biết quát con mèo ("mè, mè"
)- Biết đòi mọi thứ tớ muốn bằng cách chỉ vào nó và hét ầm ĩ
- Biết đòi đi chơi
- Biết chỉ ông chỉ bà (mỗi khi ai hỏi ông đâu bà đâu)
- Biết gọi bà hàng xóm (Aaa, Aaa)
- Biết trêu ông (giả vờ dơ tay theo ông bế, lúc ông đến gần thì quay ngoắt đi)
- Biết tranh đồ chơi với em Phễu
- Biết chat với bố (đập bàn phím loạn xạ và mồm như tép nhẩy, nói gì mẹ cũng ko hiểu, chắc bố con thần giao cách cảm mà hiểu với nhau thôi)
- Biết múa khéo
...
Hy vọng từ giờ đến lúc sinh nhật, tớ sẽ có nhiều gạch đầu dòng mới. Mẹ tớ sẽ vui lắm đấy nếu gạch đầu dòng liên tiếp non-stop. Chúng mình sẽ cùng phấn đấu cho các mẹ cười nhiều nhé. Nào, chúng mình cùng gạch đầu dòng.

Unregistered user # Friday, August 17, 2007 3:27:08 AM