My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con gái khỏi rồi

Con gái yêu của mẹ tối hôm qua đã mát "nịm" rồi. Hết sốt và chơi ngoan. Đêm cũng không sốt nữa, mũi hết chảy nước và ngủ ngoan. Tuy là đến 5h vẫn dậy làm 1 bình sữa để rồi lại ngủ tiếp. Con gái ngoan nên mẹ ngủ được đêm qua. Mẹ lại khoẻ mạnh bình thường rồi. Cảm ơn con nhé. Mà lý do con ốm hôm trước là sao nhỉ? Có cái răng mới nào cùng con chào đón bố ko vậy?
Mẹ lần dò lợi của con xem có cái gì nhú nhú trăng trắng không thì không có gì cả. o Hic hic. Chờ răng, chờ đến bao giờ...

Mẹ làm việc đã nhé, type cho con vài chữ vì nhớ con.

Mẹ yêu con.

À, mà hôm qua mẹ dạy con đã biết chỉ áo đẹp của Khoai đâu rồi. Cứ dơ cái ngón tay trỏ bé xíu xìu xiu ra chỉ vào ngực áo. Yêu thế là yêu.

Con sao rồi?Con tròn 11 tháng

Comments

Unregistered user Friday, August 24, 2007 5:44:49 PM

phamkhacl@yahoo.com writes: con gái của mẹ ngoan ghê. Cho tôi chia xẻ hạnh phúc với. Tôi muốn viết blog thì phải bắt đầu từ đâu?

Unregistered user Saturday, August 25, 2007 4:24:13 AM

Cô Thảo writes: Thỉnh thoảng con cứ sốt vu vơ thế đấy, không sao đâu mẹ nhợn à. Không phải chỉ mọc răng mới sốt đâu nhé. Khi bé chuẩn bị biết một trò gì mới ví dụ như, biết bò, biết đi, biết nói...bé sẽ khó chịu hoặc ốm sốt đấy. Không phải lo lắng nhiều đâu, cứ chăm con cẩn thận là được rồi. Bố chuẩn bị về à, mẹ thích nhỉ. Con thì cũng không thích lắm vì có được mẩu sẩu gì đâu..he...he, chăn 37độ là dành cho mẹ đắp mà.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31