My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con tròn 11 tháng

Hình như đúng là con gái mẹ sắp có thêm răng mới. Hồi hộp chờ đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Vì mẹ thấy lợi trắng hơn bình thường. Nếu quả đúng vậy thì con sốt một chút hôm vừa rồi cũng không đáng lo lắm. Ít ra là mẹ biết lý do. Cô Thảo nói con ốm có thể do con sắp biết thêm một điều gì đấy mới. Bắt đầu ở cái tuổi biết biết chút ít này, con sẽ lớn mỗi ngày. Hàng ngày mẹ sẽ dạy con một thứ mới nhé.

Tháng này, con tặng mẹ 300gr Khoai lang.

Xem ra con hợp sữa mới này rồi. Từ nay cứ cho dùng sữa này nhỉ. Tên sữa là gì thì các mẹ thông cảm, không cần nói làm gì. Thứ nhất là vì hãng sữa không chi tiền quảng cáo cho mẹ con cháu. Thứ hai, mỗi trẻ sẽ hợp 1 loại sữa khác nhau, nên các mẹ hãy hỏi các bé nhà mình xem các bé hợp sữa gì thì sài thôi.

Mẹ đang điều chỉnh lịch ngủ cho con giống người lớn một chút. Không ngủ những bữa nhỏ lắt nhắt trong ngày nữa mà làm 1 giấc ngủ trưa thật dài thôi. Hôm nay là buổi đầu tiên đấy. Kết quả xin thông báo sau.

Con gái khỏi rồiĐèn xanh đèn đỏ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31