Bố về
Tuesday, September 4, 2007 4:59:01 AM
Bố về.
Thật vui đúng không con? Mẹ mong nhất cái giây phút đầu tiên khi Khoai gặp bố. Không biết em Khoai của mẹ sẽ lạ, quen, quen, lạ thế nào khi lần này gặp bố. Ngày bố đi trước đây con còn nhỏ quá, chưa nhận thức được điều gì nên gần như chưa biết bố như thế nào. Bố đã thức cả đêm trong vòng 1 tháng đầu tiên trông con để mẹ ngủ. Khi đó, con chỉ biết ẹ ẹ, rướn mình suốt đêm làm bố không yên tâm mà chợp mắt được phút nào. Thỉnh thoảng lại kì cạch pha sữa cho con tu. Chắc hẳn bố mệt lắm đấy. Mẹ bây giờ đã hiểu thế nào là thức cả đêm trông con nhỏ, rồi mới thấy cả 1 tháng trời thức như vậy là quá nhiều. Nhẽ ra, mẹ đã phải chia xẻ với bố mới đúng. Con có thấy mẹ thật vô tình không?
Bố về, thật vui, mẹ cho con ra sân bay đón bố, tiếc là mẹ con mình ra muộn 15 phút, thành ra con không được đứng sau cửa hải quan vẫy bố nhỉ. Đón bố trong xe ôtô chứ. Xe vừa đến thì bố ra cửa, chui vào xe cùng mẹ con luôn. Nhưng không sao, vẫn vui như thường.
Xem thái độ của Khoai thế nào nào...
Lạ lẫm, không theo bố phút đầu tiên. Giống như mọi lần, con không theo ai phút đầu cả. Ngồi trên xe, áp đầu vào ngực mẹ, nhìn sang bố bên cạnh, con không hề chớp mắt. Nhìn như vậy suốt nửa quãng đường đi. Con nghĩ gì lúc đó????
Rồi cuối cùng cũng theo bố bế trên tay. Con bị say xe ôtô, nôn hết lên tay bố. Tội nghiệp con gái mẹ quá, chắc con mệt lắm nhỉ. Nhưng con ở trên tay bố rồi thì con hãy yên tâm. Bố sẽ che trở cho con thật nhiều và con sẽ vượt qua mọi chuyện một cách đơn giản. Giống như mẹ vậy.
Đêm, con đánh thức bố mẹ 2 lần. Con đòi lên giường bố mẹ nằm. Bố mẹ đồng ý thôi, có điều con không chịu ngủ gì cả, mẹ ru mãi mà không nghe. Hư quá nhé. Bố nói mẹ bật đèn để bố chơi với con. Bình thường thì chắc chắn là mẹ không đồng ý cho con dậy chơi đêm rồi, nhưng hôm qua là ngày đặc biệt. Mẹ vui lòng bật đèn cho con thoả sức tỉnh hẳn ngủ và bám lên đứng vịn đầu giường chơi với bố. Khi đó là 1h đêm. Con đã quen với bố rồi.
Sáng nay dậy, bố ra khỏi phòng ngủ để làm vệ sinh buổi sáng, con đã với ra bố và nói a a, mẹ hiểu con muốn bố ở lại phòng, không đi đâu cả. :love. Rồi con sẽ quen với việc bố luôn ở bên cạnh mẹ con mình... hàng đêm. Đối với người phụ nữ, điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con có đồng ý với mẹ không?
Đêm qua, nằm trong vòng tay bố, mẹ thấy mình như con mèo đang nằm cuộn tròn sưởi nắng, ấm áp, vô tư, ngủ ngon lành, không lo lắng đến bất cứ một điều gì trên đời cả, chỉ thỉnh thoảng lim dim, để mắt nhìn sang chú mèo con đang chơi với cuộn len bên cạnh mình.
Thật vui đúng không con? Mẹ mong nhất cái giây phút đầu tiên khi Khoai gặp bố. Không biết em Khoai của mẹ sẽ lạ, quen, quen, lạ thế nào khi lần này gặp bố. Ngày bố đi trước đây con còn nhỏ quá, chưa nhận thức được điều gì nên gần như chưa biết bố như thế nào. Bố đã thức cả đêm trong vòng 1 tháng đầu tiên trông con để mẹ ngủ. Khi đó, con chỉ biết ẹ ẹ, rướn mình suốt đêm làm bố không yên tâm mà chợp mắt được phút nào. Thỉnh thoảng lại kì cạch pha sữa cho con tu. Chắc hẳn bố mệt lắm đấy. Mẹ bây giờ đã hiểu thế nào là thức cả đêm trông con nhỏ, rồi mới thấy cả 1 tháng trời thức như vậy là quá nhiều. Nhẽ ra, mẹ đã phải chia xẻ với bố mới đúng. Con có thấy mẹ thật vô tình không?
Bố về, thật vui, mẹ cho con ra sân bay đón bố, tiếc là mẹ con mình ra muộn 15 phút, thành ra con không được đứng sau cửa hải quan vẫy bố nhỉ. Đón bố trong xe ôtô chứ. Xe vừa đến thì bố ra cửa, chui vào xe cùng mẹ con luôn. Nhưng không sao, vẫn vui như thường.
Xem thái độ của Khoai thế nào nào...
Lạ lẫm, không theo bố phút đầu tiên. Giống như mọi lần, con không theo ai phút đầu cả. Ngồi trên xe, áp đầu vào ngực mẹ, nhìn sang bố bên cạnh, con không hề chớp mắt. Nhìn như vậy suốt nửa quãng đường đi. Con nghĩ gì lúc đó????
Rồi cuối cùng cũng theo bố bế trên tay. Con bị say xe ôtô, nôn hết lên tay bố. Tội nghiệp con gái mẹ quá, chắc con mệt lắm nhỉ. Nhưng con ở trên tay bố rồi thì con hãy yên tâm. Bố sẽ che trở cho con thật nhiều và con sẽ vượt qua mọi chuyện một cách đơn giản. Giống như mẹ vậy.
Đêm, con đánh thức bố mẹ 2 lần. Con đòi lên giường bố mẹ nằm. Bố mẹ đồng ý thôi, có điều con không chịu ngủ gì cả, mẹ ru mãi mà không nghe. Hư quá nhé. Bố nói mẹ bật đèn để bố chơi với con. Bình thường thì chắc chắn là mẹ không đồng ý cho con dậy chơi đêm rồi, nhưng hôm qua là ngày đặc biệt. Mẹ vui lòng bật đèn cho con thoả sức tỉnh hẳn ngủ và bám lên đứng vịn đầu giường chơi với bố. Khi đó là 1h đêm. Con đã quen với bố rồi.
Sáng nay dậy, bố ra khỏi phòng ngủ để làm vệ sinh buổi sáng, con đã với ra bố và nói a a, mẹ hiểu con muốn bố ở lại phòng, không đi đâu cả. :love. Rồi con sẽ quen với việc bố luôn ở bên cạnh mẹ con mình... hàng đêm. Đối với người phụ nữ, điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con có đồng ý với mẹ không?
Đêm qua, nằm trong vòng tay bố, mẹ thấy mình như con mèo đang nằm cuộn tròn sưởi nắng, ấm áp, vô tư, ngủ ngon lành, không lo lắng đến bất cứ một điều gì trên đời cả, chỉ thỉnh thoảng lim dim, để mắt nhìn sang chú mèo con đang chơi với cuộn len bên cạnh mình.

Unregistered user # Wednesday, September 5, 2007 4:10:50 AM