My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Chiếm chỗ mẹ

Bố ở nhà với mẹ con mình, mẹ chẳng còn thời gian lên mạng nữa, tháng này chắc sẽ ít blog hơn các tháng khác nhé. Chẳng phải mẹ bận, cũng không phải mẹ không có thời gian, mẹ muốn dành toàn bộ thời gian cho con và bố. Không làm gì thì cũng ngồi chơi ngắm con và bố là hết ngày rồi. Mấy đêm nay bố ngủ ít và chưa quen thời tiết, lúc nào cũng thèm ngủ. Tội nghiệp bố quá!

Thôi, viết cho con vài dòng như vậy, mẹ chuẩn bị đi ngủ. Con giờ này đã say sưa rồi. Đêm nay con ngủ ngoan cho bố mẹ ngủ với. Mà nhớ là đừng có đòi sang giường bố mẹ chui vào giữa như mấy đêm trước đấy nhé. Cứ ngủ yên trên giường của con, ban ngày bố sẽ ôm con bù lại.

Mẹ yêu bố, yêu con, yêu cả nhà mình.

Hàng vềMẹ thương con

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31