My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Mẹ thương con

Mấy hôm nay bố về, con gái mẹ làm nũng ghê gớm. Cái gì cũng đòi, không được thì khóc. Thành ra lại là hư đấy. Nhé ra mẹ sẽ không vui vì con như vậy, có thể mẹ sẽ mắng con, hoặc không đồng ý điều này điều khác với con. Nhưng mẹ lại thấy thương con hơn. Mẹ sẽ dành thời gian bế con nhiều hơn và chơi với con nhiều hơn nhé. Con đừng giận vì thời gian này mẹ có vẻ bỏ bê con chút xíu. Từ ngày mai, mẹ sẽ yêu con nhiều hơn, chơi với con nhiều hơn. Mẹ thương con lắm.

Giờ mẹ phải đi ngủ. Con và bố đã ngủ rồi. Mẹ tranh thủ lên mạng blog cho con chút thôi. Quả thực là nghỉ phép đấy nhưng không có thời gian lên mạng. Chụp ảnh mà cũng chưa post lên nữa kìa.

Con yêu, mẹ rất nhớ con, rất yêu con. Giờ mẹ về giường, hôn hít con rồi mới ngủ được.

Yêu con nhiều.

Chiếm chỗ mẹCon tập nói

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31