My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

9 tháng 10 ngày - tháng thứ 8

Tháng 8 là tháng rất vui. Mẹ đã đi mua đồ cho con gái, mua tất cả những gì có trong danh sách đã chuẩn bị. Vui vì ngày nào cũng lấy ra ngắm nghía, rồi hình dung xem em bé sẽ mặc cái áo này ra sao, sẽ đội cái mũ này thế nào? Cái tay cái chân bé xíu có đi vừa đôi tất này không..v..v.. Mẹ mua xà phòng và nước xả vải riêng của baby thơm lắm. Mẹ lấy hết đồ của con ra giặt, phơi trên những chiếc mắc áo bé xíu của riêng con, rồi mẹ là lượt từng cái một, gấp đẹp và cất vào tủ. Tất cả chỉ chờ đến lúc em bé chào đời. Mùi hương của quần áo thơm đến giờ mẹ vẫn nhớ, nó gợi lại cho mẹ cảm giác của những ngày đầu bỡ ngỡ nuôi con. Cũi và tủ mãi không đóng xong. Con mẹ đóng đồ gỗ này sai hẹn có tiếng rồi. Ngày nào mẹ cũng gọi điện và nói phét là em còn 2 ngày nữa sinh con rồi. Con về thì nằm đâu? Thế mà vẫn sai hẹn. Biết mà, may mà mẹ còn đi đóng từ tháng trước, chứ trần trừ thì con có khi không có cũi nằm thật. Hàng tối, mẹ đi dạo bộ. Đi khoảng 1 cây số mà phải mất hàng tiếng đồng hồ. Ai nhìn thấy cũng nói: Đẻ đến nơi rồi kìa. Nhưng mẹ biết là em bé của mẹ chưa đến ngày đến tháng. Tối nào đi dạo, mẹ cũng hát cho con nghe. Mèo con ra vại nước từ thủa ấy. Khi đó trời nóng lắm, giữa tháng 8 mà. Mẹ đi bộ lặc lè từng bước, mồ hôi nhễ nhại. Bác sĩ nói phải đi. Đi được một nửa vòng lại ngồi nghỉ để lấy sức đi về, cái đoạn đường mà bình thường mẹ chỉ đi 5 phút là hết.

Bố gọi điện: "anh về đưa em đi sinh con nhé". Chắc đấy hẳn phải là câu nói ý nghĩa và hay nhất trong năm với mọi người mẹ. Nhưng với mẹ, làm còn là điều quan trọng hơn...

9 tháng 10 ngày - tháng thứ 79 tháng 10 ngày - mẹ sinh con

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31