My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Nhớ con

Mẹ đang ngồi ở văn phòng, mở tung các cửa sổ và làm việc với máy tính. Gió lùa tóc, lùa ngón tay, lùa xuyên cả qua cơ thể. Thời tiết đang trong mùa yêu đương thì phải. Giờ lại lất phất mưa nữa kìa. Đúng là đang yêu có khác, vừa vui vẻ là thế, giờ hờn giận khiếp ghê. Nó làm mẹ nhớ cái thời yêu đương cháy bỏng ngày xưa thế. Thời đó lại nhiều thời gian nữa chứ, chẳng phải làm gì, xách xe ra đường, lượn một mình, nghĩ về người kia, thế là đủ, thế là cười. Giờ chắc mẹ già rồi thì phải, hay cuộc sống bộn bề hơn? đi làm rồi gia đình... Thấy mình thay đổi ghê gớm. Nhưng nhìn lại, thay đổi ấy lại là điều phải đến. Mẹ đã trở thành một người phụ nữ rồi, có chồng, có con, không còn vất vưởng mù mịt tương lai. Giờ mẹ đã có con rồi, mẹ đã biết mình sống vì điều gì, cái mà trước đây ngây thơ lắm, lại nghĩ khác hẳn, thật khờ.

Hôm nay, mẹ ngồi đây, viết blog cho con, nghĩ đến con, nhớ con, gọi điện về cho con, hỏi xem con ăn thế nào? còn ho không? sụt sịt nữa hay thôi? ị chưa? có tập đi không? có ngoan không? ... và còn nhiều điều quan tâm nữa lắm. Nhưng ngần ấy thôi cũng đủ để mẹ không còn thời gian mà xách xe ra đường khi thời tiết đẹp thế này. Hình như, thời tiết lại hết hờn giận người yêu rồi thì phải. Mưa tạnh rồi kìa...

Mẹ yêu con.

Tháng 9 Cố lên con yêu

Comments

Unregistered user Thursday, October 4, 2007 4:26:18 AM

Anonymous writes: Mẹ Chi design blog mới đẹp thật đấy. Mẹ Thảo chẳng làm được mấy thứ công nghệ cao này, làm cho blog của chị Kốp chỉ chân phương thế thôi. hic.chic..hic

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31