Cố lên con yêu
Friday, October 5, 2007 4:09:33 PM
Con thân yêu,
Ở trên khắp cái thế gian này, để chinh phục một đỉnh núi cao, ai ai cũng bắt đầu từ chân núi. Để làm một bác sĩ giỏi, ai cũng bắt đầu bằng chữ i chữ tờ, và chắc hẳn nghệ sĩ opera vĩ đại Luciano Pavarotti cũng đã lớn lên và bắt đầu từ những âm thanh mama, tata như mọi em bé. Cuộc đời con khởi sự từ những bước chân khờ dại hôm nay, có mẹ và cha bên cạnh, nâng đỡ cho con từng bước một, từng bước một, chập chững, chập chững, khi thì lao đầu về phía trước, lúc thì ngồi phệt luôn xuống sàn. Mồ hôi con hay mồ hôi mẹ nhỏ xuống đất, rồi thăng hoa thành những giây phút hạnh phúc vô bờ bến, những tiếng cười xen lẫn tiếng hổn hển của một cuộc rèn luyện hăng say. Con thân yêu, hãy cố gắng lên con nhé, bước chân con mỗi ngày một vững hơn, mẹ hạnh phúc thấy con dần độc lập khẳng định mình... Có phần thưởng nào cho cha mẹ lớn hơn điều đó? Ơn trời!
Con gái mẹ đang tập đi. Không còn lười tập như 1 tuần trước nữa. Con thích được đứng trên đôi chân của mình, thích được bước và mục tiêu luôn là quả bóng trước mặt. Mẹ con mình cùng phấn đấu đến tháng 12, khi bố về, con sẽ tự chạy ra ôm bố, con nhé. Hàng xóm luôn cười và trêu bé Khoai là nữ cầu thủ trong đội bóng cộng hoà Czech tương lai. Mẹ thì chưa gì đã mệt trong khi con chưa hề mệt vẫn phăm phăm lao đầu về phía trước mà đá bóng, không cần biết mẹ mình đang "lon ton" ngay đằng sau để "hậu vệ". Thôi thì đây cũng là một cách hữu hiệu để mẹ giảm cân. Cảm ơn con yêu. Mình sẽ phấn đấu lập kỷ lục biết đi của:
Bố: 16 tháng
Chú Hạnh + chú Huy: 15 tháng
Em Long: 16 tháng
Em An Khánh: 15 tháng
Nếu gien lặn, con sẽ phá kỷ lục, con biết không?
Cố lên con yêu. Mẹ của con 9 tháng đã biết đi rồi đấy.
Ở trên khắp cái thế gian này, để chinh phục một đỉnh núi cao, ai ai cũng bắt đầu từ chân núi. Để làm một bác sĩ giỏi, ai cũng bắt đầu bằng chữ i chữ tờ, và chắc hẳn nghệ sĩ opera vĩ đại Luciano Pavarotti cũng đã lớn lên và bắt đầu từ những âm thanh mama, tata như mọi em bé. Cuộc đời con khởi sự từ những bước chân khờ dại hôm nay, có mẹ và cha bên cạnh, nâng đỡ cho con từng bước một, từng bước một, chập chững, chập chững, khi thì lao đầu về phía trước, lúc thì ngồi phệt luôn xuống sàn. Mồ hôi con hay mồ hôi mẹ nhỏ xuống đất, rồi thăng hoa thành những giây phút hạnh phúc vô bờ bến, những tiếng cười xen lẫn tiếng hổn hển của một cuộc rèn luyện hăng say. Con thân yêu, hãy cố gắng lên con nhé, bước chân con mỗi ngày một vững hơn, mẹ hạnh phúc thấy con dần độc lập khẳng định mình... Có phần thưởng nào cho cha mẹ lớn hơn điều đó? Ơn trời!
Con gái mẹ đang tập đi. Không còn lười tập như 1 tuần trước nữa. Con thích được đứng trên đôi chân của mình, thích được bước và mục tiêu luôn là quả bóng trước mặt. Mẹ con mình cùng phấn đấu đến tháng 12, khi bố về, con sẽ tự chạy ra ôm bố, con nhé. Hàng xóm luôn cười và trêu bé Khoai là nữ cầu thủ trong đội bóng cộng hoà Czech tương lai. Mẹ thì chưa gì đã mệt trong khi con chưa hề mệt vẫn phăm phăm lao đầu về phía trước mà đá bóng, không cần biết mẹ mình đang "lon ton" ngay đằng sau để "hậu vệ". Thôi thì đây cũng là một cách hữu hiệu để mẹ giảm cân. Cảm ơn con yêu. Mình sẽ phấn đấu lập kỷ lục biết đi của:
Bố: 16 tháng
Chú Hạnh + chú Huy: 15 tháng
Em Long: 16 tháng
Em An Khánh: 15 tháng
Nếu gien lặn, con sẽ phá kỷ lục, con biết không?
Cố lên con yêu. Mẹ của con 9 tháng đã biết đi rồi đấy.
