My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Bạn mới

Chúng mình cùng vui mừng chào đón người bạn mới của bé Khoai. Bạn răng số 5. Bạn ý là người bạn tốt, rất hoà bình và vui vẻ. Bạn ý xuất hiện lúc nào mà mẹ Khoai không hề hay biết. Thông thường các bạn khác đến là hay báo trước, thường thì các bạn làm cho Khoai bị sốt hoặc đi tướt chút xíu. Thứ bảy, Khoai đang chơi với mẹ thì cười tươi và bạn răng số 5 lấp ló chào bác Chi. Trời, bác Chi vui quá chào đón lại bạn luôn.

Khoai à, mẹ Chi Bé nói, mong thì mong lắm nhưng chẳng mấy chốc mà "đầy một mồm răng". Mẹ cũng mong con đến cái ngày "đầy một mồm răng" đấy lắm. Mẹ có thể yên tâm cho con miếng táo hoặc múi bưởi mà không cần phải ép nước như bây giờ. Ăn uống dễ dàng hơn thì cho con đi chơi được nhiều hơn.

Mẹ con mình cùng nhau chờ đón bạn răng xinh số 6 nhé.

Sinh nhật "hung thần"Trời sắp lạnh rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31