Trời sắp lạnh rồi
Tuesday, October 16, 2007 4:21:13 AM
Sáng, mẹ đi làm lúc 7.30h, con gái vẫn ngủ. Tối qua thì 8h con đã ngáp, mẹ phải dụ cho chơi để cầm cự đến 9h giờ tu bình. Tu xong một cái lăn quay ra ngủ luôn, chưa đầy nửa phút. Chắc con gái mẹ buồn ngủ quá rồi. Trời bắt đầu trở lạnh. Đêm xuống mẹ phải đóng cửa sổ, khi đi ngủ con gái mặc thêm áo và tất chân dầy hơn thường ngày. Chắc cũng vì trời mát nên con ngủ ngon hơn và nhiều hơn.
Lên gác 4, mẹ phát hiện ra cái xe đẩy hình con chó của em Phễu ngày xưa hoá ra vẫn còn đầy đủ phụ kiện chứ không mất như mẹ tưởng. Mẹ và bà ngoại hì hục cọ cho sạch, nhìn như mới rồi. Mẹ con mình mang về bà nội để cuối tuần bà nội dắt con đi chơi dưới sân. Cuối tuần vừa rồi mẹ có nghe bà nói: "giá mà có cái xe thì bà sẽ cho cháu đi chơi dưới sân chứ bà muốn cho đi chơi mà không bế được".
Lên gác 4, mẹ phát hiện ra cái xe đẩy hình con chó của em Phễu ngày xưa hoá ra vẫn còn đầy đủ phụ kiện chứ không mất như mẹ tưởng. Mẹ và bà ngoại hì hục cọ cho sạch, nhìn như mới rồi. Mẹ con mình mang về bà nội để cuối tuần bà nội dắt con đi chơi dưới sân. Cuối tuần vừa rồi mẹ có nghe bà nói: "giá mà có cái xe thì bà sẽ cho cháu đi chơi dưới sân chứ bà muốn cho đi chơi mà không bế được".
