My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Lộc to cho mẹ

Tin vui nhất trong năm của mẹ đây. Con gái mẹ tháng vừa rồi lên 8 lạng nhé. Đó quả thực là phần thưởng lớn đối với mẹ trong năm nay. Vì sao? Vì lẹt đẹt lắm, có khi 3 tháng liền không lên 1 lạng nào. Có tháng trước con lên được 3 lạng là mẹ đã mừng lắm rồi. Tháng bố về, con ốm, nên chỉ lên được có 1 lạng, chán ghê cơ. Đúng là việc thay đổi thực đơn và thay sữa cho con có hiệu quả rồi. sữa này tốt thật đấy, thế mà mẹ không biết sớm hơn để cho con dùng. Con cứ uống nhé, uống thật nhiều, đắt bao nhiêu mẹ cũng mua cho con. Hôm qua, đi siêu thị, mẹ mua cho con thật nhiều quà, có bánh quy và trà của Hipp, hoa quả hộp của Heinz, mẹ về con thích lắm, há mồm ăn như chim non. Con tập ăn đồ cứng hơn vì có răng rồi mà. Cố gắng ăn uống tốt, mẹ cho đi chơi nhiều hơn nhé.

Cố gắng lên con yêu nhé, tháng tiếp đây, mẹ con mình cố gắng giữ được tốc độ tăng cân, mục tiêu là đạt cân nặng như bạn Minh (bạn hơn mình 5 ngày tuổi và bây giờ đang hơn con gần 1 kg). Con gái, mà cân nặng được bằng bạn trai là ok lắm rồi đó. Nhưng điều đó cũng là một thách thức cho cả 2 mẹ con mình đấy.

Tất nhiên, điều quan trọng hơn cả là con gái mẹ nhanh nhẹn, hoạt bát. Giờ nếu kết hợp với cân nặng tiêu chuẩn thì nhất rồi còn gì, con yêu nhỉ.

Nguyên nhân sâu xaBước chân đầu tiên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31