Bố về
Monday, November 5, 2007 9:02:43 AM
Bố về. Sau 1 tháng quay lại Việt Nam, bố bảo: Nhìn Minh Trang vẫn thế, vẫn bé tí.
Ôi, chán.
Bé Khoai vẫn bé tí, nghe mà xót xa. Vì mẹ luôn xót con bé tí. Sợ có ai nhắc đến từ đó lắm.
Mẹ dành mọi thứ tốt nhất cho con, mà sao con cứ zin zin vậy?
Bố về 1 tuần thôi, về lo chuyện giấy tờ. Không biết đến bao giờ thì mọi việc giấy tờ xong nhỉ.
Mẹ cũng mong.
Ôi, chán.
Bé Khoai vẫn bé tí, nghe mà xót xa. Vì mẹ luôn xót con bé tí. Sợ có ai nhắc đến từ đó lắm.
Mẹ dành mọi thứ tốt nhất cho con, mà sao con cứ zin zin vậy? Bố về 1 tuần thôi, về lo chuyện giấy tờ. Không biết đến bao giờ thì mọi việc giấy tờ xong nhỉ.
Mẹ cũng mong.
