My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

important move

Con thân yêu,

Sáng nay mẹ đã làm cái việc mà nhẽ ra phải làm từ lâu rồi. Cứ lần lữa mãi chưa làm được vì ... cũng chả biết vì sao nữa. Nhưng rồi cũng quyết roẹt một cái làm liền. Xong rồi mới thấy nó cũng đơn giản thôi. Giờ chả có cảm xúc gì cả. Nói chung mọi việc tốt đẹp và sẽ tốt đẹp. Mẹ tự thấy mình bị ì trệ đi nhiều so với trước, mẹ cũng cần phải có một thay đổi để lấy lại khí thế và sự nhiệt huyết cho công việc, cuộc sống, cũng chỉ đơn giản như những người bạn mẹ vẫn làm thôi mà. Chuyện thường tình ở huyện.

Con gái hôm qua đã đi được từ đầu nhà đến cuối nhà rồi.

Cuối tuầnVội vàng gì...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31