My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Lạnh rồi

Trời lạnh. Mẹ mặc cho con gái toàn quần bông áo bông. Nhìn con gái lúc nào cũng ngật ngưỡng như gấu. Đã thế lại hay thích tập đi, lắc lư lắc lư hoài rồi ngã lăn ra sàn. Cũng may mà con đã biết đi được thời gian trước đó. Nếu không với đống quần áo này thì con sẽ khó mà thực hành môn "thể thao" yêu thích này được. Đi bằng 2 chân nhưng tay lúc nào cũng phải mang theo một cái gì đó để tha, để lôi. Mọi người nói: để giữ thăng bằng. Khi thì Teddy, lúc thì túi đi làm của mẹ, rồi đến cái gối ưa thích, thậm chí là cả một cái ghế to gần bằng mình. Mà đố ai có thể lấy ra khỏi tay bé Khoai được đó. Nhìn Khoai lúc nào cũng bận rộn mang vác, giờ lại thêm đống quần áo nữa thì quả là môn thể thao hạng nặng. Nhưng con vẫn miệt mài tập luyện.

Mùa này cũng gần hết mùa lựu, nhưng tối nào mẹ cũng ép cho con đầy một cốc nước lựu nho nhỏ. Tìm thì vẫn mua được lựu già quả, hạt đỏ au, ngon lắm. Uống nước bưởi nhiều quá nên chắc cũng chán rồi. Thay đổi khẩu vị chút vừa bổ lại vừa ngon. Dạo này tình hình tiêu hoá của con lại chuẩn rồi. Ngày nào đi làm về, câu đầu tiên mẹ cũng hỏi cô D là: "K ị chưa?" p . Còn cô D thì luôn trả lời là: "ị rồi, ngon". Hôm nào mà nói "không ngon" là mẹ lại cuống cà kê.

Nhưng mà, bé Khoai dạo này hư lắm nhé. Con hay đòi cái nọ cái kia bằng việc hét thật to, nếu không được thì mếu liền. Tỏ ra được chiều chuộng nên khi không được gì thì mách hết ông lại bà. Mẹ bắt đầu thấy phải để ý đến chuyện uốn nắn, nhưng đúng là cũng không dễ như mọi người vẫn nói. Vì mẹ vừa muốn con ngoan, lại vừa không muốn mắng mỏ hay để con khóc nhè. Với mâu thuẫn này chắc mẹ Chi phải cứng rắn lên thôi. Cố lên Chiaki.

Báo cáo thángĐẹp dịu dàng mà không chói lóa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31