My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

có phải bạn răng không ngoan?

Sáng thứ hai, vốn dĩ đã là buổi sáng không ưa thích, mẹ hôm nay đi làm đầy lo lắng, căng thẳng. Con gái sốt 38 độ. Đêm ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng lại bị mẹ tíc tíc vào tai đo nhiệt độ. Sáng dậy quấy lắm, khóc ti tỉ đòi mẹ thôi. Mẹ phải dỗ mãi mới đi ra khỏi phòng được. Gọi điện về thấy ông nói con vẫn khóc, quấy hơn mọi khi nhiều. Mẹ xem công việc thế nào rồi về sớm với con nhé. Con gái của mẹ nhớ ngoan, chịu khó duy trì thói quen uống nhiều nước của con để cơn sốt biến nhanh. Mẹ đoán là sốt mọc răng (chỉ là đoán thôi nhé) vì mẹ nhìn thấy bạn răng thứ 6 lấp ló rồi. Bạn này không hữu nghị vui vẻ như bạn thứ 5 con gái yêu nhỉ. Tuần trước thì chảy dãi ghê lắm. Mong con mọc răng nhanh, mọc nhiều để qua đi nhưng cơn sốt nóng thời mọc răng. Vì con không ho, không sổ mũi nên mẹ không dùng thuốc gì cho con cả. Dù sao, nếu sốt cao thì mẹ Chi bé ở nhà sẽ cho đi khám bác sĩ nhé.

Ở nhà, có em Khoai tây (Linh Đan) cũng đang sốt. Em khoai tây bị sốt do tiêm phòng hôm thứ 7. Thế là những viên đạn và những miếng dán hạ sốt như được mùa trong tủ lạnh nhà mình.

Đẹp dịu dàng mà không chói lóaViêm Amidan

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31