My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Sắp Noel rồi

Sáng nào mẹ đi làm cũng khóc. Sao đứa trẻ nào cũng giống đứa trẻ nào vậy? Ở cái tuổi này, nhẽo ghê. Gió mùa đông bắc về, mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo để cô D mặc cho con. Mẹ Chi bé sẽ tắm cho con buổi trưa cho đỡ lạnh. Chiều tối mẹ về lạnh lắm. Mẹ Chi bé nói: Đúng là trẻ con mình nhúng tay vào chăm sóc chúng một tí thôi, là tình cảm của mình nó cũng gắn kết hơn. Mẹ Chi bé kể: Gội đầu cho Khoai, Khoai không ngúng nguẩy mà nằm im, nhìn mình và cười toe, rất phê và ánh mắt như cảm ơn đã cứu Khoai khỏi cơn ngứa ngáy khó chịu sau 24h chủ yếu là hoạt động và nghịch ngợm. Chả thế mà, sáng sớm dậy mà nhìn thấy Chi Bé là cười sung sướng lắm. Mẹ Chi bé còn ở đây với mình thêm 1 tuần nữa, rồi kéo nhau cả cụm về nhà mới. Lúc đấy chắc nhà mình sẽ vắng và buồn hơn nhiều.

À, mà sắp Noel, mẹ sẽ cho 2 con đi chơi nhé. Từ bé đến giờ Khoai chưa được tham gia hoạt động nào hoành tráng cả. Mình sẽ tham gia hoạt động của FPT nhé. Năm ngoái tổ chức ở Sofitel Plaza, em Phễu vui ghê. Năm nay ở đâu nhỉ? Để mẹ hỏi mẹ Chi bé xem thế nào.

Nhạc ViệtChờ mẹ nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31