My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Hanging out

Chi ơi, Chi à, hẹn nhau, hẹn nhau... Mẹ Chi lòng vui phơi phới. Gặp lại nó, mình chắc phải vui lắm đấy. Phải rồi, nhậu nhẹt thôi, dễ có đến hơn 500 năm nay mình không lê la với nhau nữa nhỉ. Bạn thì vẫn thế thôi, nhưng Chi giờ khác lắm rồi. Tuy nhiên, tối nay Chi sẽ đúng là Chi của 500 năm trước, không có một tí tẹo gì thay đổi nhá, trừ ngoại hình hơi mập mạp, bạn thông cảm, do làm văn phòng, ngồi nhiều đấy mà. p

Thể nào chẳng ôm trầm lấy nhau, thể nào chẳng nhẩy tưng tưng lên. Ôi, cái thời đó sao mà vui...

Gặp nó, mình sẽ gặp nhiều thứ. Nhiều thứ nằm ngủ tự nhiên lại sẽ dậy. Tất nhiên, cũng thiếu nhiều thứ, rất nhiều thứ, nhưng mình cũng sẽ vẫn vui cho mà xem. Cái cảm giác gặp lại chính bản thân mình nữa chứ, thật tuyệt!! jester sing party wizard

Giờ mình về nhà, cho con ăn uống, chơi với con, rồi đi chơi.

Con yêu, tối nay mẹ đi chơi chút nhé. Mẹ cần có những khoảnh khắc thấy lại mình thời "trẻ" thế này, không dễ gì có được con yêu à. Mẹ sẽ nhớ con chút chút. Nhưng đêm sẽ về ôm con ngủ. Chúng mình lại say sưa, bên nhau, bên nhau...

Ù, bao lâu rồi nhỉ??? Chi ơi, Chi mới lại thế này???

Răng quặpNghe nhìn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31