My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Răng quặp

Sáng nay đi làm, mẹ thoát cái cảnh nhìn con khóc. Mọi khi trốn kiểu gì cũng không thoát. Sáng nay khi mẹ ra cửa là Cún còn đang say sưa, mặt vênh lên, há cả mồm ra mà ngủ. Chắc hôm nay dậy muộn. Mẹ vừa gọi điện về thấy mẹ Chi bé nói con đang ăn. À quên, con đang ngậm. zip

Mẹ đang kể chuyện với cô Huyền, chuyện bé Khoai đang chơi đồ hàng thì chạy ra thơm mẹ một cái rồi ra chơi tiếp. Yêu ghê. Là con gái thì thế, còn như em Phễu thì thỉnh thoảng cầm súng chạy ra dí vào mặt mẹ bắn cái pòm rồi chạy biến ra chỗ khác. Hay đấy là cách yêu mẹ của bọn con trai nhỉ. love

Khoai lang của mẹ giờ đi vững rồi, vô tư chạy khắp nơi mà không cần nhìn cái gì dưới đất. Thỉnh thoảng có ngã cũng không sao, tự đứng dậy, phủi tay chạy tiếp. Răng vẫn 6 cái, chậm nhỉ. Mẹ vẫn cho con uống thuốc Zimaduo để con có hàm răng đẹp, hy vọng thế. Nhưng mà, mẹ phát hiện ra mấy chiếc hàm trên của con hơi quặp vào trong. Trời đất. Giống em Long thế. Chắc ky bo phải biết. Răng quặp mà.

Thế mà, giờ em Long đến tuổi thay răng, răng mới lại cái nhô ra, cái thụt vào, không quặp nữa mà chìa hết cả ra. Mẹ em Long tính chuyện cho em đi kẹp hàm. Ôi sao mà phức tạp cái hệ thống răng của bọn trẻ con.bigsmile

Chờ mẹ nhé.Hanging out

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31