Nghe nhìn
Friday, December 21, 2007 5:57:09 PM
Ông bà ngoại thay tòan bộ hệ thống nghe nhìn. Tất cả đều "made in Sony". Chỉ sướng em bé Khoai, giờ tự nhét đĩa Brainy Baby của mình vào mà nhún nhẩy. Màn hình LCD to đùng tha hồ mà thấy các bạn rõ như thật. Hệ thống này của mẹ Chi dạo này thì tệ quá. Nhìn quả dàn máy Denon mà thèm rỏ rãi. Lâu nay tòan nghe The Beatles qua laptop. Thế mới thấy ông bà ăn chơi nhẩy.
Con gái dạo này nằm ngủ tòan nằm sấp. Không chịu đắp chăn nữa chứ. Tối nay mẹ vỗ mông mãi không ngủ, mãi sau mẹ Chi mới biết có một bọc vàng vàng trong bỉm. Mở bỉm ra thì ôi thôi là ... thơm vô cùng. Đấy, chưa biết nói là thế đấy. Phải học nói cho nhanh thôi con yêu.
Con gái dạo này nằm ngủ tòan nằm sấp. Không chịu đắp chăn nữa chứ. Tối nay mẹ vỗ mông mãi không ngủ, mãi sau mẹ Chi mới biết có một bọc vàng vàng trong bỉm. Mở bỉm ra thì ôi thôi là ... thơm vô cùng. Đấy, chưa biết nói là thế đấy. Phải học nói cho nhanh thôi con yêu.
