My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Răng

Tối qua, tự nhiên đang chơi ngoan, con gái sốt nóng, làm mẹ hết cả hồn vía. Đi làm hôm nay lòng như lửa đốt. Vì đang bàn giao công việc nên mẹ không muốn nghỉ làm. Cũng may có ông bà ngoại cho con đến bà Quý khám. Bà bảo con không sao cả, chỉ là mọc răng, không cần kháng sinh gì cả, bà cho thuốc hỗ trợ mọc răng là xong. Chiều mẹ về, con đã hết sốt và chơi ngoan rồi. Từ đó đến tối không hề sốt nóng nữa. May quá, mẹ Chi thở phào.

Sờ vào hàm kiểm tra, thấy bạn răng thứ 7 trắng xóa sắp chọc lợi lên rồi. Đây là bạn răng hàm đấy. Chắc vì bạn này to khỏe nên làm con sốt. Hy vọng từ giờ đến 2 tuổi, răng đầy mồm con yêu nhé. Nhanh nhanh còn học ăn cơm, ăn cháo nhiều chán lắm, nhỉ con nhỉ.

Hôm nay ông bà cho đi khám bằng taxi, đi có 1 đoạn vài km mà con gái say ôtô, con gái giống mẹ rồi. Thế là nôn hết bữa ăn sáng, bụng chắc đói meo. Thế này mà đòi bay sang với bố thì thế nào nhỉ? Mẹ say, con say faint, bà nội cũng say nữa chứ. Chắc cả đội tiếp viên hôm đó sẽ bận rộn.




Merry Xmas 2007Tranh thêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31