My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

HAPPY NEW YEAR

Ngày đầu năm, mẹ Chi tự nhiên thấy mình hát, nói cười vui vẻ lạ. Mẹ vui, tự nhiên lắm, và đơn giản lắm, bé Khoai hôm nay ăn 3 bữa cháo rất ngoan, không ngậm, ăn rất nhanh. Tu bình sữa vèo vèo. Ngủ nhiều và ngoan. Nhưng đặc biệt hơn cả, hôm nay tặng mẹ một bãi vàng thật đẹp... Bao nhiêu ngày rồi mới nhìn thấy bãi vàng đẹp như thế. Chả thế mà mẹ hát.

Cảm ơn em bé của mẹ đã cho mẹ niềm vui ngày đầu năm. Mẹ từ bé đã tin ngày đầu năm thế nào thì cả năm sẽ như vậy. Hy vọng nó đúng. Mẹ chúc em bé của mẹ năm tới sẽ ngoan, ăn ngủ tốt, lớn khôn và nói tiếng Việt giỏi như tiếng Czech. bigsmile

---

Mẹ kể bé nghe chuyện về một con gấu nhỏ, con gấu có bộ lông mềm, màu nâu nhạt, ức trắng muốt và rất vui vẻ, lúc nào cũng thích cười và giúp đỡ người khác.

Mùa xuân, gấu ta thường thích đi lấy mật ong trong rừng. Để làm gì vậy nhỉ? để mang về cho bà nội trộn cùng với tam thất, viên thành những viên nhỏ xíu như hạt chanh, làm thuốc uống rất tốt cho dạ dày và bệnh đường ruột. Gấu ta thích trêu trọc những con ong lắm. Thường thì lũ ong sẽ tức tối vì có kẻ dám vọc cả một cánh tay to đùng vào hũ mật của cả nhà. Nhưng, không đốt được gấu đâu, vì gấu có bộ lông thật dày và gấu hua tay hua chân, nhảy tưng tưng làm ong bó tay thôi. Và chắc chắn rồi, gấu cười như nắc nẻ.

Mùa hè, gấu thích ra bờ suối. Để làm gì vậy nhỉ? Bắt cá đấy. Mẹ gấu không thích cá nên chẳng bắt cá cho gấu con bao giờ. Gấu phát hiện cá không những rất ngon mà ra cái trò này lại thật vui nữa. Gấu có thể mải miết cả buổi sáng qua cả trưa với mấy con cá được. Vui đến chết đi được ý. Mẹ thì không bao giờ có thể hiểu trò này vui thế nào đâu. Đã thế, tối về không hôn gấu chỉ vì... chân, tay, má, mắt, mũi, miệng gấu, đâu đâu cũng có mùi cá. Thì mai hôn bù vậy. Nghĩ vậy, gấu mỉm cười lên giường.

Mùa thu, gấu nhận được thật nhiều hoa, bánh ga tô, gấu bông của mọi người tặng mình. Những con gấu bông này thật ngộ nghĩnh nhưng thích nhất bạn Teddy. Đêm nào đi ngủ cũng phải ôm Teddy để còn hôn hít, vỗ mông và ư ư hát ru Teddy ngủ. Mà thường thì, gấu sẽ ngủ trước bạn Teddy. Nếu có một ngày gấu được đi đâu chơi thật xa, qua bên kia quả địa cầu chẳng hạn, gấu sẽ cho Teddy đi cùng rồi. Chắc chắn rồi.

Mùa đông, cũng chẳng khác gì các con gấu khác, gấu ta chỉ cần ngủ và ngủ, không cần ong, không cần cá, không cần Teddy. Gấu chỉ cần một góc thật ấm, cho ngón tay vào miệng mút, thế là đủ. Uống sữa để làm gì? khi ta mút ngón tay là đã no lắm rồi. Ngoài kia trời lạnh thế, ong và cá cũng phải ngủ chứ. Hẹn các bạn sang năm mới nhé, khi mùa xuân về, tiết trời ấm áp, ta lại gặp nhau. Chúc ngủ ngon. Khò... khò...

...

Dễ ghét. Ngủ từ 20.30h đến 9h sáng hôm sau. Khoai lang của mẹ không cần uống sữa, bỏ bữa luôn. Không cần bao nhiêu thủ tục trước khi đi ngủ (đánh răng, rửa mặt, thay bỉm, rửa mũi bằng nước muối sinh lý...) Trưa hôm sau làm tiếp giấc khác từ 12h đến 15.30h, để rồi đến tối 19.30h đã ngáp rồi. Con không khác gì một con gấu ngủ đông. Con có thấy con giống cái bạn gấu ở trên không?

Tranh thêuĐáng nhớ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31