My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Đáng nhớ...

Khoai Lang đã biết cầm đến quyển sách và chăm chú xem. Em Phễu có một quyển tô màu nhưng chưa tô tí màu nào cả --> trắng đen, thế mà K say xưa xem và chỉ trỏ. Thích nhất hình 2 con mèo nhé. Miệt mài, mê mải, mẹ cũng vui vì con đã nhận biết được nhiều hơn.

Mẹ mua cho em đĩa VCD dành cho trẻ từ 6 đến 18 tháng, có tên Pick a Boo, con cũng thích lắm vì trên hình có nhiều bạn giống mình. Các bạn chơi trò gì là K bắt chước liền. Bát cháo cũng vì thế mà hết nhanh. Nhưng chỉ tiếc là cháo cứ hết là mẹ cũng tắt TV luôn. Nên K chỉ được xem 15 phút là cùng. Thòm thèm chút thì mai lại thích, con gái nhỉ.

Mấy hôm nay mẹ đến cơ quan rất vui. Không hiểu vì tâm lý sắp nghỉ nên thoải mái hay đến giờ phút này, mọi người mới có đủ một quãng thời gian đủ gần và hiểu. Nghỉ rồi, mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn cho con. Điều này cũng vui nữa. Và mẹ con mình sẽ đi chơi thật nhiều.

Thời gian trôi nhanh thật. Mẹ đã từng ngơ ngác bước chân vào cái văn phòng ấy, cái ngày mà nó chưa có gì, bàn ghế bình thường, thậm chí bụi bặm, sôfa màu bạc phếch, tường lem nhem bẩn, công việc sổ sách còn làm bằng tay nhiều hơn máy tính ... 80 tháng sau, nó đẹp hơn, ấm cúng hơn, sang trọng hơn. Ấy thế mà đã 80 tháng. Con số ấy mẹ cũng giật mình. Ngày nào cũng vịn tay vào cái tay ghế ấy, chắc giờ nó mòn vẹt, mòn vẹt nhưng cũng trở nên thân thiết từ lúc nào. Rồi lại chứng kiến bao nhiêu người đến kẻ đi, công việc cũng trở nên mòn vẹt y như cái tay ghế. Bao nhiêu tiếng cười, có khi cả tiếng khóc, lại có khi cả chút tình yêu vô cùng cháy bỏng nhưng rơi rớt, thực ra nó cũng đã chứng kiến một phần đời của mẹ đấy. À, mà nó chứng kiến nguyên si cả 9 tháng 10 ngày mẹ thai nghén con yêu. Nó biết rõ nhất việc mẹ Chi dùng nhiều thời gian văn phòng cho việc lướt trang web trẻ thơ để tìm tòi học hỏi biết bao nhiêu thông tin để chuẩn bị chào đón bébi sắp ra đời. Nó cũng đáng để nhớ đấy chứ!!!

HAPPY NEW YEARTiêm

Comments

Unregistered user Wednesday, January 9, 2008 3:27:55 AM

Bố Bin writes: Mẹ K đã cống hiến cho cái văn phòng này quá nhiều rồi, không chỉ cho công việc mà cho cả Chú nữa, cái ngày chú bước chân vào nơi đây cũng là được sự giới thiệu của mẹ K, có ai đi xin việc mà giám đốc bộ phận nhân sự lại nói là "thôi không cần phỏng vấn đâu, mày là em của Chi là tao yên tâm rồi, không cần đâu", và đâu chỉ có thế? từ ngày làm ở đây, được mẹ K "quan tâm" chú đã trưởng thành lên rất nhiều, từ những kỹ năng cơ bản về PC đến cách giao tiếp với mọi người. Giờ mẹ K không còn làm ở đây nữa nhưng chú chẳng bao giờ quên 1 người chị như thế. Cám ơn mẹ K nhiều nhé, for everything!!!

Unregistered user Monday, January 28, 2008 5:09:41 AM

Ban Cathy writes: Chet, cai van phong ay khong co me Chi quan ly thi hoi gay day. Me Chi mot thoi lam "sep" o day ma. Mot tay me Chi lo tu A-Z.Bay gio ve nha lam "day to" cho be Khoai nhi...hi.hi.. suong nhat luon.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31