My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Tiêm

Bác Tuệ xuất hiện, con đã biết mếu máo. Giờ con đã hiểu bác Tuệ là ai và đến để làm gì. Sáng nay, mẹ cho con tiêm mũi tiêm phòng cúm mùa cúm 2007-2008. Lúc bác chuẩn bị kim tiêm, con đã khóc rồi. Lúc bác lau lau chút cồn vào đùi, con đã hét toáng lên cry. Đã ai làm gì đâu mà hét??? Nhưng bác Tuệ tiêm nhanh lắm, nên chưa kịp đau đã xong rồi. Lên gác, con chỉ vào đùi mách ông ngoại. Chưa thể nói được nên tay cứ chỉ vào đùi và a a. right

Hôm qua về bà nội chơi, được mẹ và bà cho đi chơi đu quay và cầu trượt ở sân sau nhà, con gái thích lắm, không chịu về mặc dù trời đã xâm xẩm tối. Đây là lần đầu tiên con được chơi đu quay. Vừa đu quay, lại được nghe mẹ hát: "Đu quay, đu quay ngồi đu quay là rất hay..." thấy đúng quá. Phải rất hay thì bé Khoai mới sung sướng nhảy nhót và chỉ trỏ thế chứ... Mình phải về thôi, muộn rồi, tuần sau mẹ sẽ cho con sang sân nhà trẻ Việt Triều chơi còn thích hơn nữa cơ.

Đáng nhớ...Phong lan

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31