Dũng sĩ diệt bỉm
Thursday, January 17, 2008 9:44:04 AM
Dạo này con gái quen được đóng bỉm do mùa đông lạnh. Không hiểu có phải vì thế mà con gái quên luôn phản xạ được si tè hoặc si ị. Vậy là... toàn ị đùn thôi. Chán ghê. Mẹ cải thiện được hoàn toàn vấn đề táo bón của con rồi. Bây giờ hơi bị chuẩn, mỗi ngày ít cũng phải 1 lần cho mẹ lộc. Chứ không khó khăn như trước nữa, chất lượng sản phẩm thì chuẩn luôn. Thế nhưng toàn ị đùn, không thích si. Mà đặc biệt là cứ thay bỉm mới thì con mới thích ị, mà cứ đứng mặt đần ra là không thể kịp nữa, đầy bỉm rồi. Trộm vía, dễ quá mà. Thế là thôi, rét ơi là rét cũng lôi nhau ra mà kỳ kỳ cọ cọ... Đêm trước còn ị đùn lúc 12.30 nữa chứ. Mẹ thấy cứ xoay dọc xoay ngang mãi không nằm yên, kiểm tra mới biết lý do. Thế là giữa đêm cũng lôi nhau ra kỳ cọ. Chẳng thế mà túi bỉm mẹ mua hết vèo vèo. Nhưng không sao con gái ạ, miễn là con gái không bị táo bón nữa thì con cứ là dũng sĩ diệt bỉm cũng không sao. Hy vọng lớn hơn một chút, con biết nghe lời mẹ hơn, con sẽ tự ngồi bô giải quyết vấn đề ngoan là được.
Mấy hôm nay trời rét quá, không có bạn nào ra đường chơi cả, Khoai Lang cũng ở trong nhà 24/24. Cuồng hết cả chân tay, cáu gắt loạn xạ đòi ra chơi với các bạn. Sáng nay mẹ cho ra một chút chạy chơi cho nóng người, chẳng có bạn nào cả, có mình bạn Khoai Lang chơi đuổi nhau với chú công an thôi. Nhưng mẹ cũng chỉ cho mình chơi 20 phút là phải về rồi, đi chơi lâu về ốm thì mẹ buồn lắm. Chút xíu cũng làm cho Khoai hết bức bách, lại ở trong nhà chơi ngoan rồi. Bây giờ là buổi chiều, con vừa tu sữa xong và đang chơi đá bóng với cô D.
Mấy hôm nay trời rét quá, không có bạn nào ra đường chơi cả, Khoai Lang cũng ở trong nhà 24/24. Cuồng hết cả chân tay, cáu gắt loạn xạ đòi ra chơi với các bạn. Sáng nay mẹ cho ra một chút chạy chơi cho nóng người, chẳng có bạn nào cả, có mình bạn Khoai Lang chơi đuổi nhau với chú công an thôi. Nhưng mẹ cũng chỉ cho mình chơi 20 phút là phải về rồi, đi chơi lâu về ốm thì mẹ buồn lắm. Chút xíu cũng làm cho Khoai hết bức bách, lại ở trong nhà chơi ngoan rồi. Bây giờ là buổi chiều, con vừa tu sữa xong và đang chơi đá bóng với cô D.
