Tắm
Saturday, January 19, 2008 5:57:21 AM
Đã 4 ngày, bé Khoai chưa được tắm. Kỷ lục bẩn, hehe. Trong khi đó, các bạn thú bông của bé Khoai vui lòng để mẹ cho tất cả vào máy giặt quay tròn. Sáng sớm nay các bạn là sạch nhất, chỉ có Khoai là chưa sạch thôi. Không sao cả. 10h mẹ bật nước tắm, lật thảm lên, mang chậu vào phòng và bật máy sưởi 25 độ. Khoai lại được tắm sạch như mọi ngày. Bây giờ thì chúng mình ai cũng sạch như ai rồi. Các bạn còn không có body lotion như Khoai, chứ Khoai thì đầy đủ mọi thủ tục. Tắm cho các bạn xong, mẹ treo ngược các bạn ngoài trời rét mấy ngày liền, sau "thấy thương" thì cho các bạn vào sưởi ấm cùng Khoai trong phòng cho khô hẳn. Sau mấy ngày đêm sưởi nóng, sưởi lạnh... đến hôm nay thì Khoai có thể ngồi chen chúc với các bạn trong cũi và cùng chơi lớp học với nhau rồi.
Em thích nhất bạn mèo vàng, tự nhiên mấy hôm nay Teddy lại bị ra rìa chứ. Đêm nằm ngủ quẳng Teddy không thương tiếc xuống chân, ôm ấp bạn mèo hôn hít ru ngủ. Đã thế lại còn không cho ai sờ vào bạn mèo nữa chứ. Mẹ hôm qua phát hiện ra mũi nâu của bạn Teddy bị sứt. Em có biết ai là thủ phạm làm cái mũi của bạn nham nhở ko? Người đó chắc hẳn rất ngứa răng thì mới làm thế. Mà nhà mình, liệu ai đang ngứa răng nhỉ?
Em thích nhất bạn mèo vàng, tự nhiên mấy hôm nay Teddy lại bị ra rìa chứ. Đêm nằm ngủ quẳng Teddy không thương tiếc xuống chân, ôm ấp bạn mèo hôn hít ru ngủ. Đã thế lại còn không cho ai sờ vào bạn mèo nữa chứ. Mẹ hôm qua phát hiện ra mũi nâu của bạn Teddy bị sứt. Em có biết ai là thủ phạm làm cái mũi của bạn nham nhở ko? Người đó chắc hẳn rất ngứa răng thì mới làm thế. Mà nhà mình, liệu ai đang ngứa răng nhỉ?
