Lạnh khiếp
Friday, January 25, 2008 4:39:23 AM
Lạnh 9 độ C, Bé Khoai đang đi dạo với ông ngoài phố. Lạnh thế này mà ông cũng cho ra ngoài. ông nói, bên Cz còn lạnh hơn, cứ mặc ấm rồi đi không sao. Em bé hí hửng lắm, đã ngồi vào xe chuẩn bị được đi chơi rồi thì đố mẹ nhấc được ra. Lúc đó chỉ bám riết lấy ông và giục giã ông đi ngay, đi ngay không mẹ lại nhấc bổng con ra bây giờ. Con biết nhiều trò lắm rồi. Nói gì cũng hiểu hết, đã biết nhận mặt các con thú, biết chúng kêu thế nào, biết gọi ông bà và mọi người, mà nói chung gọi ai cũng: "CHI ƠI" hết.
Mẹ ở nhà, ôm ấp con suốt ngày, sợ con lại hư mất. Giờ con bám mẹ nhì nhằng, không cho mẹ ra khỏi phòng, nếu mẹ muốn thì phải trốn, không thì con hét ầm ĩ.
Hic, đến giờ cho con ăn rồi, mẹ cho ăn đã, rồi nhật ký cho con sau nhé. Măm măm...
Mẹ ở nhà, ôm ấp con suốt ngày, sợ con lại hư mất. Giờ con bám mẹ nhì nhằng, không cho mẹ ra khỏi phòng, nếu mẹ muốn thì phải trốn, không thì con hét ầm ĩ.
Hic, đến giờ cho con ăn rồi, mẹ cho ăn đã, rồi nhật ký cho con sau nhé. Măm măm...
