My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Sắp Tết rồi

Còn mấy ngày nữa là tết. Mai cô D về quê. Vậy là sẽ có 2 mẹ con mình với nhau. Ông bà chỉ thỉnh thoảng lên chơi cùng với con 1 chút cho mẹ tranh thủ làm gì đó thôi. Chủ yếu là chúng mình con nhỉ. Nhưng trời lạnh thế này, ôm nhau là sướng nhất còn gì. Nhiều người tất tả đi ngòai đường lo Tết, lạnh, mưa, rét căm căm, mẹ con mình chỉ trong phòng 25 độ, hát và múa đủ bài. Con gái đừng trách mẹ dạo này ít cho con đi chơi nhé. Vì trời này con ko thể ra ngoài đường được. Tết này mẹ chẳng mua sắm gì. À, mà có mua sắm ít quần áo và giầy cho con, cũng ko phải vì tết mà vì chật hết rồi. Giá cả tăng nhanh vòn vọt, mẹ sợ ra đường lắm. Cứ ra đường về là đi tong cả triệu như chơi. Tiêu tiền như bị móc trộm. Sợ thật đấy. Ai cũng kêu la ỏm tỏi, nhưng đường phố mắc nạn kẹt xe cả tiếng đồng hồ vì tất cả mọi người vẫn ra đường mua sắm linh đình. Mẹ tốt nhất chỉ đi bộ, ra cửa hàng cô Loan, mua đồ cho con rồi về, không tắc đường, không rét, thể dục, mua đồ cho con lại là thú giải trí thích nhất của mẹ nữa. Thích nhất đấy, con gái yêu ạ.

PhễuThăm ông nội

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31